Tôi là nữ, 31 tuổi, sống ở Hà Nội, bạn trai hơn 2 tuổi. Chúng tôi quen nhau được 3 năm.
Sau khi đăng ký kết hôn và đang chuẩn bị cho lễ cưới thì việc kinh doanh của anh gặp khó khăn, không thu được tiền, đành hủy đám cưới.
Tôi thà chia tay còn tốt hơn lấy nhau về mà không ở gần, không cùng hướng đi, không cùng xây dựng hạnh phúc.
Bạn trai nói nên bỏ thai vì giờ hai đứa chưa cưới, có cưới luôn thì cũng dồn tiền vào đám cưới rồi, sợ sinh con ra không lo nổi.
Tôi chưa về thăm nhà anh, một phần ngại đường xa, tôi bị say xe, phần nữa vì nghĩ đã gặp người thân của anh rồi.
Em nhắn tin với tôi nói nếu mẹ tôi qua thưa chuyện mà nói gì quá đáng thì đám cưới này không cần diễn ra đâu.
Cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn, nhưng giờ mẹ anh lại không đồng ý cho chúng em đến với nhau.
Mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, từ hình cưới, đặt bàn, đến mời thiệp, chỉ tôi là không muốn lấy anh, muốn sống một mình cho khỏe.
Anh nói không muốn liên quan đến tôi nữa, đi khám ADN thì mẹ anh sẽ dẫn tôi đi cho chắc chắn, phòng tôi giở trò.
Sau lễ đính hôn, nhà trai đòi 169 triệu đồng và hơn 10 cây vàng khiến cô dâu tức giận hủy luôn đám cưới.
Đáp lại những tin nhắn, cuộc gọi của tôi là sự im lặng từ anh. Tôi khóc, trong đêm cơn đau quặn lên và thế là con yêu rời bỏ tôi sau ba ngày phát hiện có thai.
Chỉ vì không hiểu nhau trong một chuyện, cãi cọ rồi nặng lời với nhau, cả chửi nhau nữa mà em đã tuyên bố hủy cưới với tôi.
Em biết anh từng quan hệ với bạn gái cách đây 5 năm, vậy mà anh lại bảo chưa vượt quá giới hạn.
Anh có thể bỏ thời gian cả ngày chỉ để chơi game, rất ít dẫn tôi đi chơi, tiền anh có được dùng vào việc mua vé số, mua đồ chơi game để thỏa mãn đam mê.
Tôi và anh rất yêu nhau, nhưng nếu số tôi là vậy, cãi lời cưới rồi sau này anh có chuyện gì thật tôi không biết sẽ ra sao.
Vì có chìa khóa nên mình tự mở cửa và nghe tiếng lạ trên lầu. Không thể tin được, cô ấy đang trong tình trạng không mảnh vải che thân bên cạnh cô gái khác.
Biết tôi từng có chồng, gia đình anh bất ngờ và dường như không còn hứng thú gì nữa. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt lạ thường, không được thiện cảm lắm.
Ngày xưa anh yêu chị thật nhiều, chính vì vậy anh vẫn muốn chờ xem chị có thực hiện lời hứa cuối năm nay không. Bên cạnh đó anh vẫn quen, thương yêu, chăm sóc cũng như muốn tiến xa hơn với tôi.
Trước đây anh hiền lành, chân chất và tình yêu dành cho tôi rất lớn, luôn quan tâm, chăm sóc, yêu thương chia sẻ cùng tôi mọi thứ. Giờ anh như tảng băng trôi, lạnh lùng và vô cảm đến đáng sợ.
Tôi đơn giản, hoà đồng, thân thiện, thương yêu mọi người, chiều chuộng em từ A đến Z, ngược lại em quá ích kỷ, đanh đá, đa nghi, không tin tưởng ai dù là tôi - người em yêu.