Đọc bài: “Sắp cưới mà chưa hiểu rõ bạn gái” tôi thấy giống mình, chỉ có điều khác là chúng tôi đã xác định tiến tới hôn nhân và chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới.
Biết tin một người thân mắc ung thư, cô dâu và chú rể người Anh đã rời lịch cưới qua năm sau để quyên tiền giúp họ chữa bệnh.
Muốn giúp chú rể bớt tổn thất tài chính khi cô dâu bỏ cưới, phù rể người Singapore đã lên mạng đăng bán dịch vụ cưới hỏi trọn gói.
Giờ tôi thật sự rất rối, chưa cho ai biết về chuyện tình cảm này, sợ mọi người lại cấm đoán.
Yêu nhau hơn một năm nhưng dường như mọi cuộc hẹn đi chơi đều do tôi chủ động. Có lần tôi xuống gần tới nơi rồi em lại nhắn đã đi chơi với bạn.
Tình cảm chúng tôi dành cho nhau vẫn thế, chỉ có điều hay cãi vã quá. Giờ làm thế nào để chúng tôi điều tiết lại không khí gia đình hay dừng lại cuộc sống như thế này?
Vài tháng nữa tôi sẽ được mặc váy cô dâu thì anh nói chia tay. Bất ngờ quá tôi còn chưa định hình được mơ hay thật thì hôm sau bắt gặp anh tay trong tay với bạn tôi.
Hôm đám hỏi nhà trai đưa một khoản tiền phụ lễ, ba mẹ tôi nói sẽ cho hai đứa số tiền đó. Về sau, mẹ chồng lại hỏi tôi số tiền đó chúng tôi phải rõ ràng là tiêu xài gì.
Tôi đôi lần khuyên anh nên quan tâm tôi một tý, anh bảo chuyện yêu đương đã ổn định nên giờ phải lo sự nghiệp, mọi chuyện nên gác sang một bên.
Tiếc chiếc nhẫn trị giá tới 30.000 đô la, anh chàng người Mỹ kiện đòi cô dâu hụt phải trả lại.
Nửa tháng trước ngày cưới, khi mọi thứ đã sẵn sàng, Loan bỗng quyết định hủy hôn. Lý do cô giải thích với người yêu, đơn giản chỉ vì “thấy trong lòng trống rỗng và không còn hứng thú với việc lập gia đình”.
> Mất vợ vì thông gia đấu khẩu trong lễ dạm ngõ