'Sống hết mình, làm những gì mình thích', những bạn trẻ Gen Z ở công ty tôi cứ thẳng tay tiêu xài, chạy theo ca từ trong các bài hát.
'Chưa chắc làm ít đã không bệnh, chỉ khi bị bệnh mà ít tiền mới đáng lo' - đó là quan điểm sống của không ít người.
Thà lao động để có tài sản, sau này bán đi chữa bệnh, còn hơn làm việc vật vờ lúc trẻ rồi về già không có tiền, sống dựa dẫm.
'Thay vì chăm chăm đi làm, tiết kiệm, mua nhà như thế hệ trước, tôi khuyên con mình (Gen Z) tranh thủ hưởng thụ trong mười năm đầu sự nghiệp'.
Vì sao nhân viên ăn trưa nhà hàng sang chảnh, cà phê, trà sữa mỗi ngày, còn sếp lại ăn cơm tự nấu mang từ nhà và uống nước lọc?
'Thế hệ trước đánh giá tiêu cực về Gen Z khi đổi điện thoại mới, uống trà sữa mỗi ngày, mà quên mất rằng họ kiếm tiền nhiều không kém'.
'Tôi sợ mấy đồng nghiệp trẻ lương tháng 6 triệu đồng nhưng sáng - chiều hai bữa trà sữa, trưa gọi cơm xịn, váy áo không ngày nào mặc trùng'.
'Mẹ bảo chỉ cần tiết kiệm một tháng vài ba triệu đồng là sẽ có một khoản kha khá cho mai sau, nhưng tôi nghĩ chừng đó ăn thua gì'.
'Trong khi tôi dùng điện thoại IPhone 5s cũ thì đứa cháu đã đi mua chiếc iPhone 11 đời cao nhất dù cha mẹ nghèo, nợ nần'.
30 triệu đồng có thể thành 520 triệu đồng sau 30 năm nếu được tiết kiệm và đầu tư, nhưng bạn có thực sự được sống suốt ngần ấy năm?
'Làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, thậm chí mua trả góp để cho sang với đời, nhiều bạn trẻ sinh ra trong nhung lụa không biết tiết kiệm là gì'.
Ngày xưa người ta cũng đổ tiền vào bida, đá gà, xe cộ, nhậu nhẹt... nên không thể nói thế hệ Gen Z bây giờ phung phí hơn thời trước.
Thu nhập thừa chi tiêu, nhưng vợ chồng tôi thống nhất chỉ cho con học trường công, không đi du lịch, mỗi năm ăn nhà hàng lớn một lần...
Một bộ phận không nhỏ Gen Z tầm nhìn ngắn hạn, có chút tiền là ăn ngon, mặc đẹp, du lịch hưởng thụ, không nghĩ đến tương lai.
Có hai căn nhà cùng một khoản tiền được bố để lại, nhưng tôi vẫn làm việc 'bán mạng' để mua thêm nhà, khẳng định giá trị của bản thân.
Anh rể tôi quan niệm: 'Căn nhà rồi cũng sẽ được thừa kế lại sau khi bố mẹ mất, nên chẳng cần phải cố gắng mua thêm nhà làm gì'.
'Làm ra 30 triệu đồng một tháng nhưng đi du lịch triền miên', tôi cho rằng quan điểm sống đó chẳng có gì là sai lầm.
60 tuổi đi du lịch vẫn chưa muộn, nhưng ở tuổi đó bạn mới lo kiếm tiền mua nhà thì e rằng làm không nổi nữa.
Thế hệ 8X, 9X có nhiều người rất giỏi, thu nhập vài chục triệu đồng một tháng, nhưng họ chọn hưởng thụ thay vì tích lũy nên khó mua nhà.
Mỗi tháng, chi phí sinh hoạt của tôi và bạn trai chưa tới 5 triệu đồng: tiền ăn ba triệu đồng, tiền điện 300.000 đồng, tiêu vặt một triệu đồng.