From: Thu Hoan Vu Thi
To: vne-tamsu
Sent: Monday, November 20, 2006 9:08 AM
Subject: Hương hãy tránh xa tình cảm của anh ta!
Hương à,
Mình đã đọc tâm sự của bạn và cảm thấy rằng bạn đã quá sai lầm khi quyết định vẫn ở lại nhà anh chị ấy. Bạn là một người con gái yếu đuối và dễ xúc động phải không? Bạn đã xúc động trước những hành động của anh ấy, nhưng đó không phải là tình yêu, đó chỉ lòng thương hại của bạn đối với anh ấy mà thôi. Tại sao những ngày đầu đó bạn lại không quyết tâm ra đi, tại sao bạn lại đón nhận tình yêu mà không hề có tương lai như thế, bạn có nghĩ rằng trong chuyện này bạn là người có lỗi không?
Theo mình thì người đáng thương nhất trong chuyện này chính là người chị đã tin tưởng cho cậu ở nhờ, chị ấy là một người tốt. Tuy không có học thức, nhưng chị ấy là một người vợ tốt, người mẹ tốt, người chị tốt, tại sao cậu không đặt câu hỏi tại sao anh chị ấy sống với nhau gần một chục năm mà họ vẫn hạnh phúc, bởi vì chị ấy là người tốt. Mình đọc bài tâm sự của bạn mà mình thấy thương chị ấy quá, tại sao bạn lại làm một việc quá sai lầm như vậy, bạn không thấy mình có lỗi với những người đã tin tưởng cậu hay sao?
Bạn là một người có học thức, là một đứa con ngoan, nhưng chính vì bạn đang thiếu tình cảm nên bạn đã rung động trước tình cảm của anh ấy. Nhưng đó không phải là tình yêu đâu, đó chỉ là một sự rung động nhất thời và chỉ là sự "chán cơm thèm phở" của anh ấy mà thôi. Mình khuyên bạn hãy suy nghĩ một cách thận trọng về vấn đề này.
Bạn thử nghĩ xem, nếu bạn trao cho anh ấy cả một thời con gái của bạn thì lúc đó anh ta sẽ lại chán bạn. Bởi bạn không phải là tất cả của anh ta mà gia đình anh ấy mới là sự quan tâm duy nhất. Lúc đó bạn sẽ mất tất cả, mất đi sự tin yêu của chính gia đình bạn, mất đi những người anh, người chị đã tin yêu bạn và cũng vì bạn mà một gia đình sẽ bị tan nát.
Bạn là người có học, nhưng không có nhiều hiểu biết trong xã hội, bạn hãy dứt khoát với anh ấy và ra ngoài ở như những bạn sinh viên ngoại tỉnh khác. Lúc đó bạn sẽ thấy cuộc đời có nhiều việc cần bạn hơn, bạn sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Hãy tin tưởng và hãy làm theo con tim bạn mách bảo. Mình tin rằng bạn sẽ hành động đúng và luôn biết vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Hãy đừng để mọi người nghĩ mình là người phá hoại hạnh phúc của người khác.
Một lần nữa mình chúc bạn luôn thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống.