From: Minh Ly
Sent: Wednesday, August 06, 2008 10:05 PM
Subject: Gui toa soan: Gui ban Huong Do
Huong Do thân mến!
Đọc tâm sự của anh Hung Vi mình cảm nhận được nỗi đau đớn và ân hận của người chồng ngoại tình đứng trước sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình do lỗi mình gây ra. Khi đó mình đã nghĩ nếu là người vợ, chắc mình sẽ khó cầm lòng được trước sự tha thiết xin thêm một cơ hội nữa của anh ấy.
Đúng như bạn nói, niềm tin đánh mất đâu dễ gì lấy lại được. Có lẽ bạn đã quá yêu chồng, quá tin tưởng chồng nên cú sốc này đối với ban thật lớn, khó để mà quên. Nhưng bạn ơi thực tế cuộc sống đâu có lúc nào cũng như mình mong muốn. Cuộc sống luôn có những điều thật phũ phàng đến với ta, luôn có những lỗi lầm. Chính vì vậy con người luôn cần sự vị tha.
Chồng bạn còn yêu bạn lắm, và bạn, bạn cũng còn yêu anh ấy nhiều lắm đúng không? Còn tình yêu, sẽ còn tất cả bạn à. Còn tình yêu đó, nỗi buồn sẽ qua, còn tình yêu đó, lỗi lầm sẽ qua... Anh ấy mắc lỗi lần đầu và đã thực sự ân hận. Bạn hãy cho mình thêm thời gian để bình tâm đi, có thể là tạm thời ly thân, khoan đã ly hôn vội. Trong thời gian đó, biết đâu vết thương của bạn bớt đau đớn, bạn lại trở về được chính mình với sự vị tha vốn có của người phụ nữ.
Hãy nghĩ đến những đứa con bạn ơi! Bạn có thể một mình nuôi con khôn lớn, nhưng có mang lại cho nó một gia đình trọn vẹn không? Các cuộc thăm dò đã chỉ ra 4/5 người ly hôn đã hối tiếc vì mình quá vội vàng, rằng đã có thể tránh đổ vỡ.
Hãy cho mình thêm thời gian để bình tâm đã bạn nhé. Chân thành mong các bạn hãy cùng nhau gìn giữ mái ấm gia đình.