Tôi là nhân vật chính trong bài “Vợ đã phản bội tôi trong chuyến công tác ngắn ngày” đã được đăng ngày hôm qua 12/12/2012. Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập đã sớm giúp tôi đăng những dòng tâm sự buồn để tôi có thể nhận được những chia sẻ từ bạn đọc khắp nơi.
Thân gửi các bạn đọc, tôi thực sự rất xúc động và cảm ơn những lời chia sẻ, những góp ý chân thành từ các bạn. Điều đó đã giúp tôi đưa ra những quyết định cho việc giải quyết vấn đề này.
Hôm qua, vợ chồng chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện, tâm sự, sẻ chia cùng nhau những nguyên nhân, những lý do dẫn đến hành động này của vợ. Từ những tìm hiểu của mình, tôi biết vợ đã biết dừng lại đúng lúc, không làm điều gì quá nghiêm trọng mà ở vị trí một người vợ, một người mẹ không được làm. Điều đó, tôi thấy cô ấy vẫn còn nghĩ đến gia đình, đến chồng, đến đứa con thân yêu.
Cô ấy cũng đã khóc rất nhiều, đã xin tôi một cơ hội để sửa lỗi lầm, không bao giờ cô ấy muốn đánh đổi hạnh phúc gia đình. Lúc đó không hiểu sao cô ấy lại có thể làm điều dại dột như vậy. Nói đến đây, có thể một số bạn cho rằng đó cũng chỉ là lời ngụy biện của một hành động sai trái; nhưng đối với tôi, tôi hiểu cô ấy. Tôi biết cô ấy đã có đôi chút xao lòng vì những lời nói đường mật; vì vậy tôi xem như đó là một tai nạn, một vấp ngã mà trong cuộc sống gia đình khó tránh khỏi.
Vì vậy, tôi đã quyết định cho cô ấy một cơ hội duy nhất để sửa chữa những sai lầm đó. Không phải chỉ vì con, mà còn vì bản thân chúng tôi vẫn còn dành tình cảm cho nhau rất nhiều. Tôi hy vọng cô ấy sẽ biết trân trọng điều đó, biết gìn giữ lấy hạnh phúc gia đình, biết tránh xa những cám dỗ trong đời thường từ lần vấp ngã này.
Đồng thời, tôi cũng liên lạc với người thứ ba, yêu cầu anh ta dừng lại ngay những hành động sai trái, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến gia đình anh. Tôi bảo anh ta hãy cố gắng gìn giữ hạnh phúc và những gì mình đang có, xem như đó là quá khứ và xóa bỏ tất cả quá khứ đó đi. Anh ấy cũng đã nhận ra sai lầm, xin lỗi và hứa với danh dự của một người đàn ông sẽ không làm gì dại dột để ảnh hưởng đến cuộc sống hai bên nữa.
Hai vợ chồng tôi giờ cũng bình thường trở lại, tôi cũng không muốn dằn vặt cô ấy, và dằn vặt bản thân nhiều vì như vậy mãi mãi vẫn không thể nào thay đổi được vấn đề. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để làm mới lại những cảm xúc, những tình cảm, những phương thức sống trong gia đình, để có thể bỏ quên những quá khứ buồn đó, và cùng hướng về một tương lai đẹp hơn, hạnh phúc, vui vẻ hơn.
Tôi từng đọc câu nói: “Sống là để yêu thương, chứ không phải để thù hận”. Vì vậy, trước hết tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đọc lần nữa vì những lời khuyên cho tôi. Sau đó tôi cũng muốn nhắn nhủ đến những ai đã, đang và sẽ có ý định sai lầm, ảnh hưởng đến gia đình thì hãy suy nghĩ lại, dừng lại trước khi quá muộn. Còn những người từng một lần bị phản bội, thì hãy cho người kia thêm một cơ hội để có thể sửa lỗi; để gia đình lại được vui vẻ bên nhau với những đứa con thân yêu.
Với vợ, nếu em có đọc được những dòng này, thì em cũng cố gắng sống theo những gì em đã hứa với anh. Hãy quên đi những chuyện đã qua, để cho chúng ta luôn luôn được hạnh phúc, để cho con chúng ta luôn cảm nhận được sự quan tâm từ ba mẹ. Anh luôn yêu và lo lắng cho em và con. Xin chân thành cảm ơn.
Hùng