Trần của các lớp học tầng 3 bị bong tróc, ngấm nước mưa, nhưng thầy Đạt không dám kêu gọi phụ huynh hỗ trợ vì "sợ nhạy cảm".
Vừa vào đầu năm học, phụ huynh còn chưa biết mặt nhau, giáo viên chủ nhiệm đã giới thiệu Trưởng hội phụ huynh để vận động thu quỹ 1.300.000 đồng.
TP HCMCuộc họp giữa phụ huynh và Apax Leaders chiều 9/4 rơi vào hỗn loạn khi khách sạn từ chối phục vụ do lo ngại an ninh trật tự.
Nghĩ rằng mình đã tắt camera khi họp phụ huynh trực tuyến nên ông bố cứ thản nhiên ngồi vuốt ve, âu yếm chó cưng.
Nhận được thông báo vỏn vẹn "quỹ 24 triệu đồng, chi 19 triệu" của ban phụ huynh vào cuối năm học, chị Mai đề nghị kê khai nhưng bị nói xét nét, "tiếc vài đồng bạc".
Buổi họp kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng phụ huynh chúng tôi không ai cảm thấy mệt mỏi, trong khi học sinh cũng chẳng sợ bị bêu tên.
Do thu từ đầu năm học, nên nếu không chi cho những khoản đã đề ra, họ cũng tìm cách để chi cho hết chứ không hoàn lại tiền.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban và nêu bảy khoản không được thu.
Trong danh sách 15 khoản thu đầu năm của con gái học lớp 10, chị Quỳnh thấy mục "tiền mua TV 500.000 đồng/học sinh".
Không muốn con chịu nắng, nóng thì tự bỏ tiền lắp điều hòa, rèm cửa... phụ huynh từ lâu đã phải chấp nhận những khoản thu tự nguyện như vậy.
Tôi đi họp phụ huynh nhưng không nắm được điểm mạnh, điểm yếu của con vì cô giáo không được nhận xét riêng lẻ từng học sinh chỗ đông người.
Tại Mỹ, giáo viên liên lạc với phụ huynh hàng ngày chứ không phải chỉ khi học sinh mắc lỗi, không tổ chức họp chung phụ huynh cả lớp.
Đi họp phụ huynh cho con, tôi bất ngờ khi trường thông báo thu phí để hỗ trợ khen thưởng và thuê đồng phục cho các cháu mặc bế giảng.
Chín năm làm chủ nhiệm, cô Hoàng Thu Bình (trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy, Hà Nội) chủ trì 27 cuộc họp phụ huynh và mỗi lần đều khác nhau.
"Đề xuất phạt tiền thay vì cảnh cáo giữa lớp vì sợ học sinh xấu hổ" - ý kiến của vị trưởng hội phụ huynh khiến tôi không chịu nổi.
Các phụ huynh thường phàn nàn con nghiện điện thoại nhưng không bao giờ tự hỏi: Vì sao con có smartphone? Internet từ đâu ra?
Tại Australia, các trường sẽ gửi email hẹn phụ huynh đến họp với giáo viên theo thời điểm phù hợp, buổi nói chuyện hoàn toàn riêng tư.
Thấy một phụ huynh đang “lang thang” trong sân trường tìm kiếm, tôi tiến đến hỏi anh họp cho con ở phòng nào. Anh gãi đầu. “Thế con anh học lớp nào ạ?”, tôi tiếp. Anh vẫn gãi đầu: “Hình như lớp 7 hay lớp 8 gì đó, không nhớ thầy cô chủ nhiệm tên gì nữa”.
Mỗi cuối tuần tôi lại ngồi vào chiếc ghế họp phụ huynh, tìm hiểu tâm lý con, kết bạn với những bậc cha mẹ khác và hạnh phúc khi thấy con trưởng thành hơn...
Họp phụ huynh và hạnh phúc gia đình, bán hàng vì đam mê… là những khoảnh khắc vui nhộn khiến người xem bật cười.