Người gửi: Hoang Anh Tuan,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hông Nhung thân tượng sụp đổ....!
Tôi cũng như mọi người khác từng là fan của Hồng Nhung. Tôi biết cô ta từ thời cô ta còn hát trên chương trình bông hoa nhỏ và tôi bắt đầu hâm mộ cô ta từ đó. Đối với tôi, cô ta luôn là thần tượng cho đến một ngày, tôi nhìn thấy nhưng tấm ảnh của cô, đó là một điều sỉ nhục đối với tôi. Nếu thực sự đó là những tấm ảnh khoả thân chụp vì nghệ thuật thì chẳng sao, đằng này đó là nhưng tấm ảnh khiêu đâm thực sự. Tôi không biết nguồn gốc của những tấm ảnh đó là như thế nào, lúc đầu tôi cứ tưởng là ảnh ghép, nhưng sau đó biết được là ảnh thật và qua nét mặt vui cười của Hồng Nhung tôi nghĩ ở đây không có sự ép buộc nào mà đó là một sự khoái lạc thật sự...
Tôi vô cùng buồn và thật vọng về Hồng Nhung một thần tượng của mình. Bây giờ trong đầu tôi luôn nghĩ rằng các ca sĩ trẻ hầu như đều như vậy và tôi thật sự thất vọng vì điều đó. Tôi nghĩ rằng, các trường nghệ thuật trước khi dạy họ thành nghề thì nên dạy họ thành người đã như câu "Tiên học lễ, hậu học văn" và "Mười năm trồng cây", nhưng phải mất "Trăm năm trồng người".
Hỡi các ca sĩ trẻ: Hãy luôn luôn tôn trọng các fan của mình vì đó mới đính thực là nguồn sống quý báu của các bạn.