From: loan nguyen thi kim loan
Sent: Friday, December 28, 2007 4:32 PM
Subject: Gui loi chia se den Hong
Cũng là phụ nữ nên tôi rất thông cảm và hiểu tâm trạng bạn lúc này. Trước khi quyết định việc nói hay không nói cho việc này bạn nên bình tĩnh và suy xét thật kỹ. Bởi đây là chuyện tế nhị và cũng rất quan trọng đối với hạnh phúc mà bạn đang nắm giữ!
Bản chất của tình yêu vốn rất ích kỷ, do đó thường tâm lý khi yêu ai cũng muốn người ấy chỉ thật sự là của mình. Tuy nhiên bạn đừng quá lo lắng cho chuyện đó, anh ấy yêu bạn là yêu con người bạn chứ không phải chuyện đó. Chuyện đó không phải là yếu tố quyết định để xây dựng hạnh phúc, mà phẩm chất, đạo đức, cách sống của bạn mới là yếu tố quyết định.
Hơn nữa việc bạn bị cưỡng bức là một tai nạn và là chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy theo tôi bạn nên tìm cơ hội thích hợp và tâm sự với ấy chuyện này, để anh hiểu và thông cảm cho bạn hơn. Hãy hình dung xem nếu như bạn mãi mãi giấu kín chuyện này và anh ấy cũng sẽ không bao giờ biết, nhưng nếu một ngày nào đó anh biết chuyện thì tôi nghĩ rằng anh sẽ rất sốc và đau khổ vì sự im lặng của bạn.
Nếu anh ấy thật lòng yêu bạn và quyết định cùng bạn đi hết quãng đời này thì tôi tin là anh sẽ chấp nhận bạn. Nếu vì chuyện đó mà anh ấy xa rời bạn thì rõ ràng anh chưa thật sự yêu bạn. Đây là ý kiến của tôi để bạn tham khảo, quyết định vẫn là ở bạn!
Chúc bạn hạnh phúc!