From: doanphuong
Sent: Saturday, December 29, 2007 11:55 AM
Subject: Gui Hong. Muc Tam su: Noi hay khong noi
Chào bạn Hồng,
Mình đã có gia đình, là con trai thuộc túyp người không quan trọng chuyện trinh tiết của bạn gái trước khi cưới. Đọc được câu chuyện của bạn, theo mình thấy, bạn không nên nói cho bạn trai biết chuyện của bạn, và hãy xem chuyện đã xảy ra như một tai nạn nhỏ và cố quên đi.
Đặt trường hợp bạn trai bạn có cùng quan niệm sống như mình, cô ấy trước khi quen biết mình có cách sống như thế nào cũng được (miễn đừng có tai tiếng ăn chơi quá), quan trọng là từ khi biết mình, cách sống của cô ấy phù hợp với mình là được. Các chuyện khác không quan trọng, mình sẽ tha thứ hết.
Nhưng mình biết khi bạn nói cho anh ấy nghe, không biết do tính ích kỷ của đàn ông hay tính ích kỷ của tình yêu, người yêu bạn sẽ buồn khi nghĩ đến, mặc dù vẫn tha thứ cho bạn và không bao giờ nhắc lại chuyện cũ.
Nếu yêu bạn, anh ấy cũng chẳng tìm hiểu làm gì, chứng cứ đêm tân hôn thì mỗi người mỗi khác, bạn giải thích được mà.
Theo mình nghĩ, việc không nói của bạn cũng không phải là dối trá, đó chỉ là tai nạn. Bạn không nhất thiết phải ghi nhớ để tự dằn vặt mình.
Cuộc sống chung sau này, nếu bạn áy náy vì chuyện này mà chăm sóc tử tế với anh ấy và được anh ấy yêu thương, cũng đừng bao giờ nghĩ là mình có lỗi, mà đó là tình cảm bạn xứng đáng được hưởng. Như vậy bạn sẽ sống thoải mái hơn và không cần nhớ lại chuyện cũ.
Thân!
Chúc bạn sống vui.