Tôi sống ở Sài Gòn, không nhà, dạy gia sư tháng để ra được 10 triệu. Tôi kết hôn được 8 năm thì mất 7 năm vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Tôi đã khóc hết nước mắt, than thân trách phận, có lý do riêng nên không thể kết thúc cuộc hôn nhân này.
Từ khi con một tuổi cho đến học lớp một, tôi không nhận được đồng nào của chồng để nuôi con. Gần đây, anh đưa cho tôi 1,2 triệu phụ nuôi con, lương anh 13 triệu. Tôi rất muốn có thêm một bé nữa và cũng xác định nuôi cả hai bé. Liệu tôi có mạo hiểm quá không? Tôi cũng lo gia đình không hạnh phúc lại tội cho con. Xin bạn đọc cho tôi lời khuyên, chân thành cám ơn.
Thi
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.