Sau khi đọc bài viết "Hết yêu chồng sau bao năm tự gồng gánh gia đình", tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình.
Các luật sư, nhà tâm lý học và nhà nghiên cứu về ly hôn đã chia những năm kết hôn thành các giai đoạn và đánh giá chúng dựa trên nguy cơ ly hôn.
Tôi 68 tuổi, là công chức về hưu, có bốn người con đều học đại học.
Tôi là tác giả của bài viết: “Từ khách sạn ra, em bảo 'coi như chưa có gì'”. Tôi đã đọc hết ý kiến mọi người, xin cảm ơn nhiều.
Khi kết hôn, có phụ nữ hạnh phúc, nhưng cũng có người không tránh khỏi khổ đau, bất hạnh. Theo Sina, có ba kiểu phụ nữ sẽ không thể có hôn nhân hạnh phúc.
Tôi 27 tuổi, có con 3 tuổi. Nhớ lại hồi trước, khi tôi là sinh viên mới ra trường, chưa kịp nhận tấm bằng đại học trên tay thì biết được tin bạn gái có thai.
Người đàn ông Trung Quốc thuê người giết vợ, giấu xác trong tủ, rồi vờ xót thương đi báo cảnh sát.
Tôi xác định, nếu mang thai, tôi sẽ rời đi khỏi anh, để anh không can dự vào đứa bé sau nữa, không làm hỏng cháu giống như đang làm hỏng đứa con đầu lòng.
Cứ lấn cấn với cuộc hôn nhân mệt mỏi thực sự phá hủy trái tim của các bà vợ, theo khuyến cáo của nhà khoa học.
Bạn có thể nghĩ rằng những lỗi sau đây là vụn vặt và không ảnh hưởng gì đến hôn nhân, nhưng bạn đã lầm:
Chúng tôi đều đã trải qua một lần đò, anh có con trai riêng 6 tuổi nên việc yêu, hiểu, thông cảm và đến với nhau cũng không khó khăn lắm.
Các đấng mày râu hãy cùng khám phá những câu nói mang tính khích lệ và ngập tràn yêu thương mà các bà vợ thích nghe nhất, theo chia sẻ của một số chị em dưới đây:
Bạn cảm thấy mối quan hệ của mình ngày càng trở nên nhàm chán và đơn điệu? Hãy tham khảo những bí quyết đơn giản giúp bạn và “một nửa” của mình thoát khỏi lối mòn:
Ngày nào bạn cũng chuẩn bị bữa trưa cho con vì bạn nghĩ rằng mình “phải” làm thế? Có thể bạn không nhận ra nhưng việc làm đó của bạn xuất phát từ một niềm tin đã lỗi thời rằng đó chính là “công việc của bạn”.
Đã từ lâu rồi chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cứ như nghĩa vụ vậy. Tôi không còn hứng thú gì, rồi tình nghĩa vợ chồng cũng phai nhạt dần. Hãy cho tôi lời khuyên cần làm gì để làm mới hôn nhân của mình. Xin cám ơn - (Thuyhoa...).
Bà thì so sánh chồng mình với chồng người, thích tám chuyện từ nhà ra ngõ...; còn chồng quen thói gia trưởng, hay chỉ trích vợ lại còn thường liếc ngang liếc dọc người khác...
Từ hai con người xa lạ, bạn và người ấy về ở chung dưới một mái nhà cho đến hết đời. Trong cuộc sống chung, sai sót của mỗi người "lộ diện”, và cả hai đều không tránh khỏi những hành động thiếu suy nghĩ làm tổn thương nhau.
Hãy cùng khám phá xem các cặp vợ chồng hạnh phúc chia sẻ gì về những “món ăn tinh thần” tốt nhất giúp nuôi dưỡng hôn nhân:
Tôi đang trong tâm trạng vô cùng hụt hẫng, khổ sở và hối hận. Trong một phút bồng bột, nông cạn thiếu suy nghĩ, tôi đã phản bội chồng dù không hề thích người kia và cũng không có ý định tiến xa với người ta - (Như).
Trước đây em từng có người yêu nhưng khi biết em bị bệnh tim, bố mẹ anh ấy đã yêu cầu em buông tha con trai họ. Anh vì áp lực gia đình nên đành phải nói lời chia tay (Ngân).