Từ: nam phan
Đã gửi: 16 Tháng Tư 2012 2:48 CH
Thân gửi Minh!
Trước tiên bạn hãy bình tĩnh và tìm hướng giải quyết, đằng nào thì sự việc cũng đã diễn ra. Có thể một trong hai cách sau đây cho bạn lựa chọn:
Một: Tiếp tục cưới cô ấy với lòng bao dung, độ lượng; cộng với sự ăn năn, hối cải của cô ấy. Nếu tình yêu của bạn dành cho cô ấy đủ lớn để vượt qua được tất cả thì bạn cưới; còn không thì dừng lại, dễ thành thảm kịch nếu không vượt qua.
Nếu bạn quyết định cưới thì cả 2 phải bàn đến phương án phát sinh vì đứa bé là con người khác, sẽ có vài rắc rối nhỏ nếu người kia nhận con hoặc những phát sinh khác mai sau.
Hai: Ngược lại, bạn chấm dứt quan hệ với cô ấy mặc dù phải chịu nhiều đau khổ vì đã trải qua 5 năm yêu nhau và chuẩn bị cưới. Không dám khẳng định cô ấy là người lăng nhăng nhưng tại sao cả 2 đã xác định xây dựng tổ ấm mà cô ấy lại ăn nằm với người khác đến có thai? Nếu bạn không tra hỏi thì sao? Cô ấy có xứng đáng với tình yêu của bạn?
Yêu nhau 5 năm rồi chắc bạn hiểu được cô ấy. Mình đưa ra hai phương án trên để bạn tham khảo. Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn.