Các học viên cai nghiện ở Long An la hét, đập phá đồ đạc, xoong nồi sau đó phá cửa trung tâm rồi trốn vào rừng.
Người cai nghiện ở TP HCM đông nhất nước nhưng không xảy ra tình trạng trốn trại được cho là do tư tưởng học viên ổn định, chế độ tốt, an ninh các trung tâm luôn được siết chặt.
Kế hoạch được lên trước đó một ngày, lợi dụng trong giờ lao động sản xuất đông người, nhóm nghi can cầm đầu đã kích động gần 200 học viên bỏ trốn.
Sáng nay, khoảng 200 học viên cai nghiện ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã đập phá phòng, tường rào, trốn ra ngoài.
Theo quy định hiện hành, quyết định đưa người đi cai nghiện bắt buộc thuộc về tòa án và phải mở phiên xem xét gồm thẩm phán, kiểm sát viên, các bên liên quan, luật sư...
Từ 30/10 nếu trong hai năm, người sử dụng ma túy không thể cắt cơn nghiện tại địa phương sẽ bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Cuộc trốn trại tập thể của các học viên cai nghiện ở Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu diễn ra sau một tháng hơn 400 học viên quậy phá.
Để đảm bảo an ninh trên địa bàn cũng như truy tìm, đưa hơn 200 học viên cai nghiện còn bỏ trốn, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được huy động túc trực, tuần tra 24/24h.
Sau khi đục tường, vượt rào kẽm gai ra khỏi trung tâm, các học viên cai nghiện đi nghênh ngang trên đường, vào nhà dân trộm quần áo ngụy trang và cướp cả xe máy để chạy trốn.
Sau tiếng la hét, đập phá, hàng trăm học viên đục tường trốn khỏi trung tâm cai nghiện trong sự hoảng sợ của người dân địa phương xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Sau khi đục thủng tường bêtông của trung tâm cai nghiện, hàng trăm học viên chui ra ngoài, dùng chăn để làm điểm tựa vượt qua hai hàng rào thép gai cao 1,5 m để tẩu thoát.
Kích động đánh nhau rồi khống chế bảo vệ, gần 450 học viên cai nghiện ở Bà Rịa - Vũng Tàu phá trại tràn ra ngoài trong đêm, một số trốn vào rừng.