Các công tố viên cho rằng trong tài khoá 2004 (kết thúc vào tháng 9/2004), Horie dự định gộp phần thặng dư vốn từ bán cổ phiếu Livedoor để nâng lợi nhuận dự báo từ mức 3 tỷ yen lên 5 tỷ yen. Khi không thể đạt lợi nhuận như dự kiến, thậm chí còn bị lỗ tới 310 triệu yen, Horie dùng một số xảo thuật để biến tấu bảng cân đối tài chính của công ty, hòng qua mắt nhà đầu tư.
Vụ việc vỡ lở hồi đầu năm ngoái, sau khi có kết luận ban đầu về việc công ty đã thổi phồng báo cáo tài chính, khiến nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Tokyo ồ ạt bán cổ phiếu. Lần đầu tiên, thị trường phải đóng cửa sớm hơn bình thường 20 phút do lo sợ bị sụp đổ.
Vào tháng 4/2006, Livedoor bị huỷ niêm yết, sau khi các lãnh đạo cấp cao của công ty, gồm cả Horie bị bắt giam. Vào thời điểm chưa bị huỷ niêm yết, công ty Livedoor của Horie được định giá 6 tỷ USD.
Những câu chuyện liên quan tới Livedoor thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Nhật Bản. Rất nhiều người ủng hộ vị doanh nhân chuyên mặc áo phông, lái xe Ferrarri, trước khi ông bị bắt giam. Trong phiên toà hôm nay, nhiều các hãng thông tấn đua nhau cất cử người theo dõi sát sao diễn biến. Trực thăng của các hãng truyền hình lượn qua lượn lại trên nóc toà nhà. Horie trông vẫn rất tự tin, thoải mái trong bộ vest màu đen, sơ mi trắng không cà vạt, bước vào phòng xử án.
Giới trẻ Nhật Bản từng rất ngưỡng mộ Horie, nhất là khi anh định mua đội bóng rổ vào năm 2004 và chiến thắng trong cuộc đua với một hãng truyền thông lớn năm 2005. Cựu thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi cũng là một fan của Horie, thậm chí ông còn đề cử Horie vào cuộc bình chọn hình tượng doanh nhân trẻ trong công cuộc đổi mới kinh tế.
Horie còn là tác giả của hàng tá cuốn sách tư vấn như "Làm thế nào để kiếm 10 tỷ yen" hay "Cách dễ nhất để xây dựng một công ty làm ra tiền"...
Sau khi toà tuyên án, vị doanh nhân thành đạt 34 tuổi tốt nghiệp Đại học Tokyo tiếp tục khẳng định vô tội và than mình bị ám hại. 4 lãnh đạo cao cấp khác của Livedoor đã thừa nhận lỗi lầm.
Năm 2005, một doanh nhân khác của Nhật là Yoshiaki Tsutsumi, người giàu nhất thế giới năm 1987, đã bị xử 30 tháng tù giam và 4 tháng tù treo vì tội giao dịch nội gián và làm sai lệch các báo cáo tài chính của công ty đường sắt Seibu.
T.T. (theo CNN, BBC)