Thanh Huyền
Tác giả Herman Rosenblat và NXB Berkley Books khẳng định tính chính xác của các sự việc nhưng thừa nhận, đây chỉ là một hồi ký, không phải một tài liệu mang tính chất học thuật.
Trong Angel at the Fence, Rosenblat kể lại chuyện ông gặp gỡ vợ tương lai Roma Radzicki khi ông còn là một cậu thiếu niên bị giam tại một trại tập trung ở Buchenwald. Suốt 7 tháng trời, ngày ngày, Radzicki hò hẹn với Rosenblat qua hàng rào của trại, mang cho ông táo và bánh mỳ. Họ lạc mất nhau trong một lần ông chuyển trại. 12 năm sau đó, tình yêu trẻ con mới trở lại với hai người trong một cuộc gặp gỡ tình cờ ở New York.
Họ kết hôn năm 1958 và hiện sống ở Miami, Mỹ.
![]() |
|
Vợ chồng Rosenblat - hai nhân vật chính của cuốn hồi ký. Ảnh: CBC. |
Kể từ khi công khai chuyện tình yêu của mình cách đây 10 năm, Rosenblat đã trở thành khách mời trên nhiều chương trình truyền hình trong đó có The Oprah Winfrey Show. Winfrey đã gọi câu chuyện của họ là "tình yêu xúc động nhất trong lịch sử 22 năm của show truyền hình này".
Rosenblat còn là nguyên mẫu của nhiều cuốn sách, bộ phim như Angel Girl của Laurie Friedman - xuất bản đầu năm nay hoặc Flower of the Fence - phim sắp khởi quay với kinh phí 25 triệu USD.
Nhưng trong một bài báo đăng trên tờ New Republic, Kenneth Waltzer - giám đốc chương trình nghiên cứu về người Do Thái tại Đại học Michigan - cho rằng, câu chuyện này có nhiều chi tiết không thật. Chẳng hạn, Rosenblat sẽ không thể tiếp cận hàng rào của trại giam mà không bị ngăn cản. Nhiều người sống sót từ thời Đức Quốc xã cũng phát biểu, họ thấy khó mà tin được vào nội dung câu chuyện.
(Nguồn: CBC)
