Hà Linh
Sonny Da Marto, một phụ huynh than phiền rằng, cuốn sách có hai trang tả cảnh những cậu bé đói rách bị người lớn cho tiền để "gạ tình".
Sonny Da Marto đã yêu cầu cô giáo Amelia Ramos không được dạy Kaffir Boy cho học sinh khối lớp 8 dù cuốn sách đã được Ban văn học trường thông qua.
"Bọn trẻ rất tức giận", cô Amelia Ramos nói, "Sau khi đã học được một nửa cuốn hồi ký, quyết định này khiến chúng cảm thấy nản lòng và hoang mang".
![]() |
Bìa cuốn hồi ký. |
Da Marto yêu cầu trường Burlingame cắt bỏ một phần hồi ký Kaffir Boy bởi theo ông, cảnh sex không phù hợp với trẻ em trong độ tuổi 13-14. Nhưng đề nghị này bị Ban giám hiệu bác bỏ.
Trong Kaffir Boy, tác giả Mark Mathabane kể lại cuộc sống của mình ở Nam Phi trong những năm 1960-1970. Đói khát và rách rưới, một lần Mathabane được người ta cho thức ăn nếu cậu bé đồng ý tham gia một trò chơi với những công nhân đang trú ngụ tại nhà trọ. Lúc đến, anh nhìn thấy nhiều đứa trẻ khác đang nằm trần truồng, sẵn sàng cho người khác hưởng lạc. Anh đã bỏ trốn trước khi đến lượt mình.
Ramos bắt đầu cho học sinh tiếp xúc với tác phẩm này từ năm ngoái sau khi Ban Văn học của trường thông qua. Liz Gindraux, thành viên Ban giám hiệu cho biết, không thể dễ dàng đưa cuốn sách ra khỏi chương trình mà không có bất cứ cuộc thảo luận nào được tổ chức.
(Nguồn: AP)