Đêm 17/4, tại bờ đê sông Hồng thuộc địa phận huyện Tiên Lữ, Hưng Yên, người dân phát hiện một người đàn ông đã tắt thở.
Nạn nhận được xác định là Lê Văn Tiến, 34 tuổi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Trong thư tuyệt mệnh để lại cho gia đình, anh thổ lộ, từ ngày vợ đi làm xa, ở nhà nuôi 3 con nhỏ Tiến luôn cảm thấy trống vắng. Giữa lúc này, ở cùng xã có người phụ nữ 35 tuổi, vợ chồng đang trong tình cảnh "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt".
Hai nỗi cô đơn buồn tẻ gặp nhau, mới đầu còn thậm thụt, giấu giếm, sau công khai. Họ thuê nhà sống với nhau như vợ chồng. Trong khi con dâu phải sống tha hương bươn chải kiếm tiền, con trai ở nhà đã trở thành kẻ "phản bội" khiến cha mẹ và những người thân trong gia đình anh Tiến phản đối kịch liệt.
Mặt khác, những lời dị nghị của bà con lối xóm đã khiến bố mẹ Tiến không sao chịu được nên đã có lần đến tận nơi họ thuê nhà trọ để... "cấm cửa". Mọi người càng ngăn cản, họ tìm gặp nhau tại nhà nghỉ.
Sáng 17/4, khi người tình đang say giấc nồng, Tiến dậy sớm viết lá thư tuyệt mệnh. Anh ta xách điếu cày lên sân thượng ngồi rít thuốc lào rồi dùng dây điện thoại kết thúc cuộc đời...
Phát hiện anh Tiến chết, sợ sui sẻo, chủ nhà nghỉ yêu cầu người phụ nữ phải im lặng làm theo chỉ dẫn của mình. Bà ta bảo mang xác chết vứt ra bờ sông, rồi đưa tiền cho bồ của anh Tiến bảo trốn thật xa. Âm mưu của những người này sau đó bị phát hiện.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
(Theo Công An Nhân Dân)