- Bố ơi, có tai nạn ạ?
- Uh. Tai nạn đấy con ạ.
- Thế xe nào đâm xe nào?
- Bố cũng không rõ con ạ.
- Thế chú lái xe đâu?
- Bố không biết nhưng chắc người ta đưa chú đi cấp cứu rồi con ạ.
- Thế xe cấp cứu đâu?
- Bố nghĩ là xe cấp cứu đưa chú lái xe vào bệnh viện con ạ.
Thấy Chọi hỏi nhiều sợ bố mất tập trung mẹ nhắc Chọi ngồi xuống và hỏi ít thôi để bố lái xe. Chọi ngồi im một lúc rồi chợt như nhớ ra điều gì Chọi hỏi tiếp:
- Thế bệnh viện ở đâu hả bố?
Bố và mẹ... bó tay!
Chu Thu Giang
Mời bạn chia sẻ những lời ngộ nghĩnh của bé về doisong@vnexpress.net