Mỗi suất trị giá 3 triệu đồng được chương trình "Học bổng Đèn Đom Đóm" chuyển đến 100 em học sinh nghèo hiếu học trên cả nước cuối tuần qua.
Căn bệnh viêm thận lupus khiến cơ thể Linh phù nề toàn thân, đau nhức, nhưng em vẫn kiên trì đến lớp và rất chăm ngoan là câu chuyện để lại nhiều xúc động cho bạn đọc ở tuần cuối cuộc thi.
Tuy đứng trước nguy cơ dừng bước trên con đường học tập, nhưng ánh mắt Hữu Linh vẫn luôn ấp ủ những hoài bão cao đẹp về một tương lai tươi sáng.
Tuy mới vào lớp 6 nhưng Trâm ở nhà là một cô bé giỏi giang phụ giúp cha mẹ. Ngoài giờ học, em còn vuốt cọng lá dừa nước bán kiếm tiền mua tập sách.
Hiểu được hoàn cảnh gia đình nên Kim Loan cố gắng học tập tốt, đạt thành tích cao và luôn chăm ngoan.
Quỳnh Anh sinh ra trong gia đình hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn mọi thứ nhưng cha mẹ luôn tạo điều kiện tốt cho em được đến trường.
Vượt qua những rào cản của cuộc sống, Hường vẫn ngày ngày đến trường học tập, vui chơi. 3 năm liền em đều đạt học sinh giỏi toàn diện của trường.
Tuyết Ngọc không tự ti về hoàn cảnh gia đình khó khăn mà lấy đó làm động lực để phấn đấu học tập tốt cho vui lòng ba mẹ.
Em Tống Phương Liên ngoài giúp mẹ các công việc nhà còn học rất chăm. Em luôn đạt thành tích tốt trong học tập và mơ ước sau này trở thành bác sĩ.
Thanh Trúc học rất chăm. Dù chưa thực sự xuất sắc, nhưng em vẫn khiến người giáo viên như tôi mến phục bởi sự cần cù chịu khó.
Những ngày mưa dầm, không ai thuê mướn gì, cả nhà Ngọc Phúc ngồi trong căn nhà lá dột nát, chịu lạnh, chịu đói.
Thiện hy vọng sẽ không bệnh nữa để có sức khỏe, đạt học lực giỏi cho ba và nội vui, để những người bạn cười chê em không còn coi thường em.
Thương năm nay vừa lên lớp 1, cô bé ngây thơ, trong sáng vẫn chưa hình dung được tương lai phía trước đầy khó khăn của mình.
Ngô Thị Thuỳ Dương sinh ra ở vùng miền núi xa xôi, nơi thiếu thốn nhiều thứ. Em là một cô bé đáng yêu nhưng cũng vô cùng đáng thương.
Ngày đầu tiên đi chiếc xe đạp hằng mơ ước, hai anh em Thành sung sướng hơn bao giờ hết, vì được sở hữu một thứ tài sản to lớn chưa bao giờ có.
Nhà xa trường nên những hôm không có bạn cho đi nhờ, em Trương Thị Đẹp mất cả tiếng đồng hồ đi bộ đến lớp.
Bốn anh em của Thu Hà ở xã Đạ Kho, huyện Đạ Teh, tỉnh Lâm Đồng chỉ có một chiếc xe đạp để đến trường mỗi ngày.
Các em bệnh nhiều tới mức bệnh viện quen mặt ông nội, vì cứ ít hôm lại thấy ông đèo ba đứa nhỏ lên, mà lần nào cũng là những bệnh đơn giản như ho, nóng sốt, sổ mũi, chóng mặt... tái đi tái lại nhiều lần.
Vừa phụ các cô các chú nhổ cỏ dại, thu hoạch vụ mùa để có thêm khoản thu nhập vài trăm nghìn mỗi tháng, Trinh tranh thủ học bài mọi lúc có thể.
Tú mong tương lai có thể trở thành bác sĩ để chăm sóc cho mọi người và có tiền nuôi mẹ khi mẹ già.