TP HCMXe máy, ba gác... xếp dày đặc trong các bãi, kho tạm giữ tang vật của CSGT, hầu hết đã cũ nát, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Đình Tân Túc, huyện Bình Chánh, hiện mục nát, thường xuyên ngập nước, nhiều cột bị bong tróc, nứt, phải gia cố tạm bằng thanh sắt để tránh đổ sập.
Hà TĩnhĐình Hội Thống (huyện Nghi Xuân) là di tích quốc gia với kiến trúc nghệ thuật độc đáo, đã đổ nát từ lâu nay song chưa được quan tâm trùng tu.
Được đầu tư nhằm phục vụ Sea Games 22 vào năm 2003, tuy nhiên sân vận động ở Ninh Bình không được sử dụng mà bỏ hoang nhiều năm nay.
Do kinh tế khủng hoảng, các chủ đầu tư bỏ dở gần trăm biệt thự xây dựng ở khu du lịch sinh thái Măng Đen (Kon Tum) 10 năm qua.
Được đầu tư 20 tỷ đồng nhưng chỉ đi vào hoạt động vài năm thì trường tiểu học Phú Định (quận 6, TP HCM) đã bị bỏ hoang.
Dự án cầu Bến Kẹm bắc qua sông Mã (Thanh Hoá) có tổng vốn đầu tư hơn 75 tỷ đồng, nhưng sau khi khởi công được ít tháng và đã chi hết 30 tỷ thì bỏ hoang 4 năm nay.
Nhiều công trình kiến trúc chứng nhân cho nền văn hóa Chăm Pa trên đất Huế như Thành Lồi, tháp đôi Liễu Cốc..., đang hoang phế theo thời gian.
Dự án quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế (Ninh Bình) được khởi công từ năm 2009, có tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, sau hơn 7 năm thi công chưa hoàn thành.
Được đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng trường THPT Hưng Hội và trường dạy nghề ở Bạc Liêu bị bỏ hoang phế nhiều năm nay.
Nhà cửa sập đổ, đường phố bị cày xới, người dân Ramadi hiện phải sống trong những lán tạm vì không còn nơi nào để về.
Chiếc Boeing 707 nằm phơi nắng mưa hàng chục năm qua trong khuôn viên trung tâm huấn luyện bay TP HCM, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng một km.
Nền sụt lún, tường nứt toác, trang thiết bị rệu rã... trường tiểu học Phú Định rộng hơn 6.500 m2 tại quận 6, TP HCM, hoang tàn nhiều năm nay trong khi thành phố đang thiếu chỗ học trầm trọng.
Những khách sạn này có những điểm chung là được đầu tư với số vốn lớn, công trình hoành tráng nhưng cuối cùng lại bị bỏ hoang, vì nhiều lý do.