Khả năng vẽ liền mạch chỉ với một nét bằng tay trái của bé khiến người xem trầm trồ.
Hà NộiLee Nguyễn Sae Hae trườn trên sàn, nhoay nhoáy vẽ và tô để hoàn thiện bức tranh thứ 5, chỉ sau 2 hôm nghe tới cuộc thi Vì một Việt Nam tất thắng.
Nhìn tia nắng xuyên kẽ lá ở Canada, vạt sóng dập núi đá ở Vịnh Hạ Long, Xèo Chu vẽ, bán được các bức tranh với giá hơn 150.000 USD.
Triển lãm 'Sense to sense' của họa sĩ 13 tuổi sẽ diễn ra vào ngày 22/6 tại Juliet's Garden, TP HCM.
Được giáo dục tại nhà và có đủ không gian để sáng tạo, họa sĩ trẻ Aelita Andre (Australia) mang tranh dự triển lãm đầu tiên khi chưa đầy 2 tuổi.
Cuộc thi vẽ "Việt Nam trong mắt em" vừa được tổ chức tại Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) thu hút gần 100 họa sĩ nhí tham gia.
Sở hữu trong tay nhiều giải thưởng và được mời dạy vẽ cho trẻ em Australia, Jacquelyn Ngô đang tất bật tổ chức cuộc triển lãm lần thứ 4 của mình.
Tay chân bị liệt, Bùi Thị Thơm vẫn rất lạc quan. Cô bé 13 tuổi đang sống ở cô nhi viện Thánh An (Nam Định), rất thích vẽ và học tiếng Anh.
Bức tranh cổ động Olympic của "họa sĩ" nhí Nguyễn Song Anh được in trên lịch bàn phát cho nhân viên Hội đồng Anh ở 200 quốc gia.
> Cờ Olympic London 2012 được kéo lên tại TP HCM