From: Chim Troi
Posted At: Tue 8/22/2006 11:24 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Mot vai chia se cung Hoa
Chào chị Hoa,
Tôi nhỏ tuổi hơn chị, đã có vợ và một con nhỏ, có thể suy nghĩ của tôi không giống với mọi người, nhưng cũng mong là chị không còn cần đến chia sẻ của tôi nữa.
Cuộc đời thật có nhiều éo le, mà chỉ có những người trong cuộc mới thực sự biết mình nên làm gì. Đọc thư chị, tôi càng thấy nhân sinh quan của người Trung Hoa về bát khổ lại càng đúng. Tôi thấy hoàn cảnh mỗi con người thực sự không ai giống ai và không ai có thể biết trước việc của mình.
Theo tôi trong hoàn cảnh của chị, có lẽ nên mở rộng lòng mình. Có người khuyên chị nên bỏ, có người bảo cô gái kia phải bỏ, tôi nghĩ chồng chị cũng không biết nên quyết định thế nào. Thà rằng người ta đi theo hướng đoạn tuyệt, đằng này việc của chị lại có rất nhiều éo le, ba người đều rất có trách nhiệm với nhau, tôi không nghĩ đó là giả dối, và chị sẽ quyết định thế nào, cô gái kia sẽ làm gì, và chồng chị, tôi tin rằng anh ấy không có ý nhẫn tâm như cái cách từng nói với chị.
Có ai đó từng nói, việc của người khác thì giúp được, việc của mình thì không tự giúp được, nhưng cô gái kia cũng đã có lựa chọn đúng, tìm gặp tư vấn tâm lý. Chị tâm sự ở đây không phải để tìm kiếm một lời khuyên mà chị cho là đúng để thực hiện theo nó. Chị tâm sự ở đây là cách để được chia sẻ, để bình tĩnh hơn, để sáng suốt, để tìm lối thoát. Tôi không nghĩ chỉ một vài lời đã nói hết được hoàn cảnh và tôi hy vọng chị sẽ thanh thản hơn, sẽ sáng suốt hơn sau khi nói chuyện với chuyên gia tâm lý.
Tôi mong rằng chồng chị cũng sẽ làm như vậy. Và tôi mong rằng cả ba người, và cả con của anh chị, nếu chúng đã lớn, có thể thẳng thắn với nhau, có thể có lựa chọn tốt nhất cho hoàn cảnh của mình. Con người đâu có chỉ ràng buộc nhau bởi quan hệ tình yêu, vợ chồng, pháp luật. Con người còn bị ràng buộc bởi sự cảm thông, chia sẻ, bởi sự chở che, giúp đỡ, bởi sự yêu thương, đùm bọc và trên hết là một tương lai tốt đẹp cho hôm nay và mai sau.