Đến sáng nay, ông Lê Phước Sơn, chủ cửa hàng phụ tùng xe máy Phước Sơn (Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng trước những thiệt hại nặng nề do trận hỏa hoạn đêm qua với gia đình ông.
![]() |
Hiện trường hỏa hoạn. Ảnh: Minh Thảo |
Ông Sơn kể lại, đêm qua khoảng 22h, sau khi bán hàng xong, vợ chồng tắt điện, kéo cầu dao, khóa cửa sắt để đi ăn tối. Nửa tiếng sau trở về thì thấy ngọn lửa bốc cháy dữ dội từ bên ngoài vào.
"Vợ chồng tôi vội hô hoán bà con hàng xóm tập trung dập lửa, đồng thời gọi cho lực lượng chữa cháy, nhưng không thể cứu nổi vì trong nhà chứa toàn đồ bằng nhựa và săm lốp xe gắn máy dễ cháy", ông Sơn nói.
![]() |
Toàn bộ đồ đạc, hàng hóa trong cửa hàng bị thiêu rụi. Ảnh: Minh Thảo |
Nhờ phát hiện và can thiệp kịp thời nên ngọn lửa không bùng phát sang các nhà bên cạnh. Tuy nhiên, toàn bộ kho hàng phụ tùng xe gắn máy và tài sản trong nhà ông Sơn đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Ngành chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Minh Thảo