Từ: son tanlam
Đã gửi: 21 Tháng Mười Hai 2011 2:37 CH
Gửi bạn Hòa!
Tôi đã đọc tâm sự của bạn về chuyện vợ bạn lo làm việc, quên chuyện chăn gối. Vài ý kiến của tôi, bạn tham khảo nhé!
Vợ bạn cũng giống như rất nhiều người khác, có chung một điều là khi suy nghĩ, quyết định và làm một việc gì thì rất khó để người đó tin rằng mình làm việc đó là sai rồi, là phải thay đổi, là không tốt, vậy nên bây giờ bạn muốn nói với vợ bạn là em sai rồi, em phải thay đổi, em có những trách nhiệm khác nữa thì vợ bạn sẽ khó nghe lắm. Người thường đã vậy rồi, phụ nữ lại càng khó hơn nữa.
Vậy nhưng tôi tin rằng vợ bạn sẽ hiểu ra được điều đó nếu vợ bạn thấy được hậu quả tai hại sẽ ra sao nếu tình hình này cứ kéo dài. Để làm được điều khó khăn như vậy, bạn có thể tham khảo vài cách như vậy xem sao nhé:
Bạn hãy gửi cho vợ một thông điệp nghiêm túc về vấn đề này. Có thể bạn hãy ngồi viết một bức thư bằng tay, viết bằng bút mực như hồi đi học đó, đừng viết bằng máy tính, đừng gửi email, viết thật cẩn thận, tình cảm. Khi nhận được lá thư này, vợ bạn sẽ thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề.
Nhờ một người bạn thật thân của vợ bạn nói với cô ấy về việc này. Nếu tình hình này kéo dài, mọi việc sẽ rất xấu. Không ai chịu đựng được một gia đình như vậy lâu dài đâu. Vấn đề là bạn phải hành động thật khôn khéo, nhưng phải cương quyết mới mong có kết quả được.
Bạn đừng nghĩ mình làm ra ít tiền thì không nói ai nghe được đâu. Rất nhiều người làm ra ít tiền nhưng vẫn là chủ cuộc sống đó. Chúc bạn thành công.