Trương Tử Lâm tới Việt Nam từ tháng 5/2007, trước khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Tuy chỉ lưu lại TP HCM vài ngày và không có thời gian thăm thú nhiều nơi nhưng cô người mẫu xinh đẹp có cái nhìn khá tinh tế về kiến trúc thành phố. Trên blog cá nhân, Tử Lâm đưa ra nhiều nhận xét thú vị. Cô viết: "Do nguyên nhân lịch sử, kiến trúc TP HCM hết sức không thống nhất nhưng nghiêng về phong cách Pháp. Đó là một đặc điểm nổi bật". Trên bức ảnh chụp thành phố vào buổi tối, cô chú thích: "Có cảm giác như đây chính là Paris vào đêm".
![]() |
|
Góc phố Sài Gòn được Tử Lâm gọi là "Paris by night". |
Tử Lâm đã chọn khách sạn Bến Thành để nghỉ ngơi trong những ngày làm việc tại Sài Gòn. Nơi đây cách không xa trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố nên người đẹp có dịp ra tham quan. Ấn tượng với kiến trúc tòa nhà, cô chụp lại mặt trước, đưa lên blog và chú thích bằng tiếng Việt, nhưng sai... chính tả: "Thu So Uy Nham Dan Than Pho".
Không chỉ quan tâm đến kiến trúc của các tòa nhà lớn, Trương Tử Lâm còn rất chú ý đến hệ thống nhà thờ và các đền chùa ở Việt Nam. Chụp ảnh một ngôi đền được chạm trổ công phu nhưng bị vướng tầm nhìn vì hệ thống dây điện chằng chịt, cô tỏ ra tiếc nuối khi nhận xét: "Ngôi đền rất đẹp, nhưng các loại dây mất trật tự đã phá hỏng không khí linh thiêng của nó".
Cùng chung ấn tượng với khách du lịch từ các quốc gia khác về Việt Nam, Trương Tử Lâm khá ngạc nhiên khi chứng kiến hoạt động giao thông tấp nập tại TP HCM. Cô viết: "Xe máy là phương tiện chủ yếu của người dân, nhìn đâu cũng thấy xe máy. Hơn nữa, bất kể già trẻ trai gái, ai cũng phóng xe ầm ầm. Nếu không to gan thì có khi chờ đến chục phút bạn cũng không dám qua một con ngõ bé tý". Khi chứng kiến cảnh hai người đi xe máy bị ngã, Tử Lâm kể lại: "Trời mưa đường trơn, chạy vận tốc cao tất nhiên là không an toàn. Hãy xem, hai người đi xe máy chạm nhau một cú, ngã nhào. Nhưng họ cứ như không thấy gì, một lời cũng chẳng nói, dựng xe lên rồi lại đi tiếp".
![]() |
|
Tử Lâm chứng kiến cảnh ngã xe. |
Những ngày ở Việt Nam, Trương Tử Lâm có dịp thưởng thức món phở. Cô so sánh: "Phở Sài Gòn khá giống với một loại mì sợi ở miền Bắc Trung Quốc. Nhưng đây là món ăn đặc biệt, có vị tuyệt vời". Hoa hậu tương lai cũng tỏ ra hứng thú với trái cây tươi ngon của Việt Nam, đặc biệt là dưa hấu. Thực đơn của cô gái cao 1,82 m, bên cạnh một bát phở bốc khói là đĩa chanh, ớt nhỏ và một cốc sinh tố trái cây có đá.
Đến TP HCM vào mùa hè, nên Tử Lâm rất sợ cái nóng thiêu đốt nơi đây. Mỗi khi ra ngoài, cô thường trang bị đầy đủ mũ áo chống nắng. Phải diện những bộ cánh thời trang kiệm vải, đứng đầu trần dưới thời tiết gần 40 độ C để chụp ảnh, với Tử Lâm là một cực hình. Dưới một bức hình chụp cảnh Tử Lâm làm dáng trước ống kính, cô viết: "Nhìn ảnh, bạn cứ nghĩ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng chân tôi như đang nung trên lửa".
![]() |
|
Tử Lâm hớn hở sau khi "tậu" được một chiếc túi xách Việt Nam. |
Tuy bận bụi với lịch làm việc dày đặc, nhưng Trương Tử Lâm vẫn tranh thủ thời gian đi shopping. Cô thật sự thích thú khi tìm được cửa hàng bán đồ thủ công Pet Shop: "Hàng ở đây rất dễ thương, tất cả đều được trang trí bằng những chú chó hoặc mèo. Đây là sản phẩm nội, được "made in Việt Nam". Tử Lâm chọn mua một chiếc túi xách to và nhí nhảnh đeo lên vai để chụp ảnh.
6 tháng sau khi trở về từ Việt Nam, Trương Tử Lâm tham dự cuộc thi Miss World và đăng quang. Bộ ảnh cô chụp tại Việt Nam đã được đăng tải trên nhiều trang báo, giúp độc giả chiêm ngưỡng nhan sắc của người đẹp nhất thế giới.
L.H. (theo Blog Trương Tử Lâm)


