Hoa hậu Ngọc Hân cùng đoàn từ thiện gồm 20 tình nguyện viên của Ngân hàng TMCP An Bình xếp hàng hóa gồm quà Tết và áo ấm lên đường đến xã Lao Xả Phình hôm 6/1. Gần 500 km đổ đèo leo dốc trong sương mù dày đặc, những cung đường cua tay áo, trời lạnh căm căm, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C không làm nản lòng các thành viên đoàn từ thiện.
Quãng đường vào xã khoảng 8km, hẹp và hiểm trở buộc xe của đoàn phải dừng bên ngoài. Toàn bộ hàng hóa từ thiện chuyển sang một chiếc xe tải nhỏ do thầy Nguyễn Văn Hùng, hiệu trưởng trường tiểu học bán trú dân nuôi Lao Xả Phình thuê giúp.
Hơn 12h trưa, đoàn có mặt tại điểm trao quà của xã. Người dân ở đây đã có mặt đông đủ từ sớm, có bà mẹ địu con trên vai, dậy từ 3h sáng đi bộ đến để nhận quà vì chỗ ở cách xa bốn quả đồi. Nhiều em nhỏ ở đây chỉ mặc manh áo mỏng, mặt mũi lấm lem, chân không tất, chỉ đi đôi dép nhựa. Các tình nguyện viên không ai bảo ai, người nào có găng tay đều lẳng lặng rút ra tặng các em.
Chương trình giao lưu văn nghệ bắt đầu muộn hơn so với dự kiến do người dân không biết tiếng Kinh. Chị Ly Thị Chưa, phụ trách văn hóa của xã đã giúp MC Ngọc Hân "phiên dịch" tiếng Kinh sang tiếng địa phương.
Bữa cơm thân mật giữa đoàn từ thiện với các em học sinh trường tiểu học bán trú dân nuôi Lao Xả Phình. |
Khi tiếng khèn, tiếng nhạc nổi lên, người dân đã kéo đến đông hơn, ai cũng vui khi được xem biểu diễn văn nghệ và "ngắm hoa hậu". Có em nhỏ còn ngây thơ hỏi: "Hoa hậu là hoa gì? Có đẹp hơn hoa đào, hoa mận trên núi không?". Sau khi nghe các tình nguyên viên giải thích, em đã biết: hoa hậu là người đẹp nhất Việt Nam và quan trọng hơn là chị ấy có thật nhiều quà Tết, bánh kẹo và quần áo ấm cho trẻ nhỏ ở đây. Những tiết mục như múa trống cơm, múa khèn đôi, múa lăm vông, nhảy sạp đã xua đi khoảng cách giữa những người miền xuôi xa lạ với đồng bào vùng cao Tây Bắc.
Đêm 7/1, cả đoàn nghỉ tại xã để chuẩn bị bữa cơm với học sinh trường tiểu học bán trú dân nuôi vào ngày hôm sau. Những người chứng kiến cảnh các em học sinh nội trú tự tay chuẩn bị bữa cơm đều không khỏi chạnh lòng. Những đôi tay nhỏ xíu thoăn thoắt đảo cơm bằng một cái thìa ngắn trên bếp lửa đang bùng lên, mỗi lượt khoảng 6 em cùng nấu, cứ vậy luân phiên nhau.
Bữa cơm chỉ có rau cải luộc chấm với muối trắng. Có những em cha mẹ chưa gửi gạo lên được thì vay nước mì tôm của các bạn để ăn với mèn mén (ngô xay). Có lẽ vì thế mà bữa cỗ với thật nhiều thịt gà, thịt lợn này giống như một bữa cỗ Tết đến sớm, mang theo bao niềm vui và hạnh phúc cho các em.
Các em nhỏ vùng cao vui với mâm cỗ Tết đến sớm. |
Ông Đỗ Xuân Khải, Chủ tịch xã Lao Xả Phình cho biết, toàn xã Lao Xả Phình có 253 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 75,15%. Trong đó, đồng bào dân tộc Mông là chủ yếu chiếm đến hơn 90%. Diện tích đất nông nghiệp rất ít lại không có nước nên việc trồng trọt hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết. Đợt sương muối và giá lạnh vừa rồi đã làm cho cây trồng và vật nuôi chết hết khiến đời sống người dân rất khó khăn. "Những món quà của chương trình đã mang niềm vui Tết đến sớm hơn với người dân nghèo chúng tôi", ông Khải nói.
Bà Phạm Thị Hiền, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình cho rằng, Tết cho người nghèo trên cả nước luôn cần những tấm lòng hảo tâm, sự sẻ chia của người dân đang sinh sống tại Việt Nam và đồng bào xa xứ. Là một doanh nghiệp uy tín, đề cao các hoạt động xã hội và trách nhiệm với cộng đồng, ngân hàng này muốn mang một chút quà Tết và sự sẻ chia của cán bộ, nhân viên đến với đồng bào vùng cao, góp phần giúp người dân nghèo có cái Tết đầm ấm hơn.
Đại nhạc hội chào xuân Quý Tỵ 2013 "Tết an bình - Đón xuân cùng đất nước" sẽ được tường thuật trực tiếp lúc 20h ngày 26/13 trên kênh VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam. Chương trình với sự góp mặt của các ca sĩ và nhóm nhạc như Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Tuấn Hưng, Tiêu Châu Như Quỳnh, M4U, Hà Hoài Thu… |
Ngọc Bích