Con hổ nguy hiểm nhất trong tự nhiên Một con hổ Bengal cái có biệt danh là ác ma Champawat đã giết tổng cộng 436 người trước khi bị bắn chết vào năm 1907.
Hổ vồ chết người ở Malaysia Hổ giết một người và tấn công những người khác, buộc nhân viên kiểm lâm phải bắn chết con vật vốn được xếp vào loài cực kỳ nguy cấp.
Hổ cắn đứt tay nhân viên sở thú Nhật BảnBa nhân viên canh giữ tại công viên safari Nasu ở tỉnh Tochigi hôm 5/1 bị một con hổ xổng chuồng cắn trọng thương.
Hổ vượt rào vồ chết nhân viên vườn thú Nam PhiCon hổ Siberia tên Jasper giết chết nhân viên ở vườn thú Seaview Predator Park tại Gqeberha chiều hôm 16/6 khi nạn nhân đang sửa hàng rào điện của chuồng.
'Bỏ tù' hổ vồ chết người Một con hổ sát hại ba người ở Ấn Độ sẽ phải dành phần đời còn lại trong môi trường nuôi nhốt, các quan chức hôm 7/6 cho biết.
Hổ bỏ tấn công khi thấy người đàn ông giả chết Ấn ĐộMột người đàn ông ở bang Maharashtra may mắn thoát chết khi chạm trán con hổ đực gieo rắc sợ hãi cho dân làng trong suốt thời gian qua.
Hổ vồ cậu bé sau lớp kính ở sở thú IrelandCon hổ Siberia bộc phát bản năng săn mồi khi phát hiện cậu bé 7 tuổi đứng tạo dáng chụp ảnh tại Sở thú Dublin hôm 22/12.
Hổ tấn công người ở Indonesia Thêm một nông dân bị hổ cắn chết trên đảo Sumatra, nâng số vụ hổ tấn công người trong khu vực lên con số 4 trong chưa đầy một tháng.
Hổ Sumatra cắn chết nông dân Indonesia Trong vòng chưa đầy một tháng, hổ hoang dã đã gây ra ba vụ tấn công ở phía nam đảo Sumatra khiến hai người tử vong.
Hổ vồ chết nông dân tại đồn điền cà phê IndonesiaHai vụ tấn công liên tiếp do cùng một con hổ Sumatra gây ra vào cuối tuần trước khiến một người tử vong và một du khách bị thương nặng.
Hổ trắng vồ chết nhân viên vườn thú ở Nhật Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh và mất máu quá nhiều với vết thương sâu ở cổ.
Hổ tấn công người huấn luyện trong vườn thú Trung Quốc Một con hổ trưởng thành ở vườn thú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, lao tới vồ và giết chính người nuôi dưỡng và huấn luyện nó.
Ký ức kinh hoàng về thú dữ Những năm 80 của thế kỷ XX trở về trước, khi những cánh rừng già ở xã Thu Lũm (Mường Tè, Lai Châu) còn hoang dại, nhà của người Hà Nhì còn lưa thưa, hổ, báo, gấu… rất nhiều. Chúng gieo rắc tai ương cho con người.