- Xin chào chị Hà! Trong CD mới, báo giới nói Hồ Ngọc Hà thể hiện nét "chín" trong chất giọng và cả cách xử lý ca khúc. Điều này có thể hiện được cái "chín" trong tình yêu và cuộc sống của chị không? (Kim Oanh - Địa chỉ: Phòng 1.3 Lô A3 chung cư 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP HCM).
- Có chứ. Càng lớn Hà càng thấy mình "chín" và sâu sắc. Yêu, đau khổ, buồn..., tất cả những trạng thái đó đều giúp Hà "chín" trong từng ca khúc về tình yêu. Hà cũng rất vui khi CD phát hành đã nhận được nhiều lời khen. Hy vọng khi chị nhận được CD cũng sẽ dành tặng cho Hà một lời khen.
Cuộc sống của Hà bây giờ nhẹ nhàng hơn, do mình đã đến lúc phải chín chắn trong giao tiếp và ứng xử. Luôn mong chị hãy khen là Hồ Ngọc Hà "chín" từng ngày, Hà thích từ này, vì sợ bị gọi là già lắm, "chín" nghe dễ chịu hơn nhiều. Chúc chị vui!
![]() |
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ảnh: Quốc Huy. |
- Nếu người ta nói "Hà hát hay quá" và "Hà đẹp quá", Hà sẽ thích nghe câu nào hơn? (Bạn đọc ở địa chỉ: 20/1/5D Nguyên Hồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP HCM).
- Chắc chắn là Hà muốn nghe cả hai. Theo Hà nghĩ, cứ làm một điều gì đó cho người khác vui thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Mà có mất gì khi nói những điều đó đâu, đúng không? Tự nhiên Hà cảm thấy bạn là một người rất dễ thương. Có đúng không nhỉ?
- Mình là một "crazy fan" của bạn. Vậy đám cưới bạn có mời mình không? (Dang Van Tram. Địa chỉ: 266/9/17 Tôn Đản, D4, Quận 4, TP HCM).
- Chắc chắn sẽ rất vui nếu có bạn trong ngày cưới của mình. Nhưng chắc là phải chờ hơi bị lâu đó vì Hà chưa có kế hoạch gì về chuyện này cả.
- Hồ Ngọc Hà thân mến! Qua album "Ảo ảnh" (hát cùng Đức Tuấn), Hà đã làm sống lại những giọng hát mê đắm lòng người của các phòng trà Sài Gòn ngày trước. Định hướng âm nhạc đó của bạn có phải do sự yêu thích hay là một thử nghiệm? Bạn có suy nghĩ gì về dòng nhạc mà bạn đang theo đuổi và chinh phục khán giả? Chúc Hồ Ngọc Hà sẽ tiếp tục gặt hái những thành công tiếp theo! (Nguyễn Gia Ninh 171/9 Tôn Đản, Phường 14, quận 4, TP HCM).
- Anh đúng là một người sành nghe nhạc. Hà từng được nghe những bài hát do các ca sĩ của thế hệ trước thể hiện, quá tuyệt vời! Ảo ảnh vừa là một thể nghiệm, vừa là sự yêu thích của Hà. CD đó được làm để tặng cho chính mình và những người cùng đồng cảm.
Hà luôn hát những gì mình thích và dồn hết cảm xúc cho những lần biểu diễn. Đó là những gì Hà muốn chinh phục, vì Hà nghĩ khán giả khi đã tìm đến mình thì họ chỉ muốn đến với con người và cảm xúc thật của mình mà thôi. Hà luôn suy nghĩ thể hiện thế nào cho tốt ca khúc mình sẽ hát, chứ chưa bao giờ đắn đo những gì mình đã chọn, nhất là âm nhạc.
- Em rất thích "Muốn nói với anh" do chị tự sáng tác. Em muốn hỏi là hiện nay tâm trạng của chị có giống như tâm trạng trong bài hát đó không? Cảm hứng để chị sáng tác "Muốn nói với anh" như thế nào? (Nguyễn Minh Thắng. Địa chỉ: 12/13A tổ 12 Ấp 5, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Chánh, TP HCM).
- Nói em đừng giật mình nhé, chị viết bài đó trong vòng nửa tiếng thôi (cười). Những cảm xúc trong bài hát luôn là suy nghĩ của chị từ trước đến giờ, nhất là khi tìm được một người yêu. Chắc em cũng đang ở trong tâm trạng đó đúng không? Hy vọng em sẽ lấy ca khúc này tặng cho bạn nhân dịp Valentine sắp tới, người ấy sẽ hiểu những gì em muốn nói đấy. Chúc em hạnh phúc.
- Tôi vừa xem series ảnh của bạn và Đức Trí. Rất dễ thương. Chú ý một chút, người xem sẽ thấy dường như bạn luôn có ý đứng nghiêng người để đừng quá cao hơn Đức Trí. Đó là biểu hiện của một người phụ nữ khéo léo và thông minh trong tình yêu và có thể cả trong việc... PR hình ảnh của mình. Bạn có nghĩ vậy không, nếu bạn là tôi? (Vũ Thị Hải Anh. Địa chỉ: 2 7/6 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP HCM)
- Cái này thì Hà "bái phục" chị đấy, nhìn kỹ quá vậy ta! Cảm ơn chị đã khen Hà, nhưng chị nói PR hình ảnh ở đây nghĩa là sao? Hà không hề có ý đó. Vì đó là bài báo nhân dịp Valentine, nên họ đã sử dụng hình ảnh những cặp tình nhân, vậy thôi, chị đừng nghĩ xa quá nhé!
- Thân chào chị Hồ Ngọc Hà! Người làm nghệ thuật theo tôi nghĩ có hai ước muốn mãnh liệt nhất: được cống hiến tài năng của mình cho mọi người, cho nghệ thuật và được trân trọng vì những cống hiến đó. Câu hỏi được đặt ra là: Một tạp chí hoặc một hãng phim nổi tiếng mời chị hợp tác với cát-xê cực kỳ cao, mà trong đó phải có một cảnh nude (những cảnh đó được chị đồng ý, nhà sản xuất mới phát hành), chị có nhận lời mời này không? (Độc giả ở địa chỉ 131/5 Nguyễn Thái Sơn, Phường 7 Quận Gò Vấp, TP HCM)
- Hà nghĩ anh cũng hiểu rằng nude cũng là một nghệ thuật. Khi anh thấy được điều đó thì nude không còn là một cái gì ghê gớm nữa mà là một chuyện hết sức bình thường. Vậy thì không có lý do gì Hà từ chối, nếu cùng làm việc là một êkíp chuyên nghiệp, đàng hoàng. Chỉ có một điều làm Hà không tự tin nhận lời thôi anh ạ, cơ thể Hà nhìn ghê chết (cười).
![]() |
Ảnh: Quốc Huy. |
- Chào chị Hà! Em rất yêu thích giọng hát của chị. Chị sẽ làm gì nếu một buổi sớm thức giấc chị không còn là ca sĩ nữa? (Phạm Thị Ngọc. Địa chỉ: 107 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM)
- Chắc khóc cạn nước mắt, nhưng vẫn nhớ là có một cô bé tên Ngọc vẫn yêu tiếng hát của mình.
- Chào Hà! Không biết mình có may mắn được nhận chiếc CD mà mới thấy hình bìa là đã mê rồi. Dù sao cũng nhân cơ hội này mong được Hà trả lời một câu mà mình đã muốn hỏi từ lâu (nhưng chưa có dịp). Hà từng trả lời trên báo gần đây: "Điều đáng buồn của âm nhạc VN là chưa chuyên nghiệp". Vậy có khi nào Hà nghĩ rằng chính nhờ sự chưa chuyên nghiệp đó thì những người tay ngang, mà xin lỗi - Hà cũng là một, mới có nhiều cơ hội thành danh đến vậy? Cảm ơn và chúc Hà hạnh phúc. (Hoàng Uyển Hoa. Địa chị: 107 Bến Vân Đồn, Quận 4, TP HCM).
- Cảm ơn câu hỏi khá thú vị của chị. Chuyên nghiệp ở đây có nhiều thứ khác nữa chứ không riêng gì ca sĩ chị ạ. Qua nước ngoài mới thấy nghệ thuật của họ chuyên nghiệp là thế nào. Chỉ lấy một ví dụ đơn giản là sô diễn của Bi Rain. Nếu như không có một êkíp chuyên nghiệp để đào tạo, thì làm sao bây giờ cả thế giới biết đến tên anh. Chị cũng nhìn thấy nhiều điều mà mình cần phải học hỏi họ đúng ko? Em cũng là một trong những người tay ngang, nhưng dù gì thì em cũng được học nhạc, nên có thể nhìn những nốt nhạc để hát. Cũng may là trời cho em nhiều thứ và còn tặng cho em sự may mắn nữa nên mới có được ngày hôm nay. Em nghĩ mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.
- Hồ Ngọc Hà liệu có theo mãi nghiệp hát không? Hay lại rẽ sang một hướng khác? (Bùi Thị Ngọc Nga. Địa chỉ: 38/46A Gò Dầu, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP HCM)
- Một vườn hoa thì phải có nhiều loài hoa cho mọi người lựa chọn, nên chưa bao giờ Hà lo lắng về công việc của mình vào ngày mai, mà luôn nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Ông trời còn dẫn dường cho Hà đến đâu thì Hà đi đến đó. Hà không thể biết trước tương lai, mà chỉ biết ngay bây giờ vừa làm vừa tận hưởng những gì mình đang có. Cố gắng sống sao để sau này không nuối tiếc.
Độc giả có câu hỏi được chọn xin liên hệ tòa soạn báo VnExpress, địa chỉ 68 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP HCM, để nhận CD Muốn nói với anh của Hồ Ngọc Hà (khi đi đem theo CMND. Độc giả nào chưa cung cấp tên vui lòng mang thêm giấy tờ chứng minh khác). Thời gian 8-11h hoặc 14-16h ngày 9/2 và 12/2 (gặp Ms. Hồng Anh). Hồ Ngọc Hà |