![]() |
Những trận đấu giữa HN.ACB và GĐT luôn diễn ra quyết liệt. Ảnh: Anh Tuấn |
Pha làm bàn của Mbabazi ở phút 16 đã giúp HN.ACB (lúc đó còn mang tên LG.HN.ACB) đánh bại GĐT ngay tại sân Long An ở vòng 7. Khi đó, đội bóng thủ đô đang đạt phong độ rất cao và thi đấu hết sức thành công, còn nhà đương kim vô địch chỉ là cái bóng của chính mình, với một chiến thắng trong 7 vòng đấu đầu tiên. Chiến thắng duy nhất của họ là trước đối thủ yếu nhất giải cho tới tận bây giờ - Thép Pomina Tiền Giang. Nhưng chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy vào hôm nay, mọi thứ đã thay đổi. Ngoài sự sa sút của HN.ACB (từ vị trí thứ 3 xuống 7), GĐT đã trở lại là chính mình và hiện đứng vị trí thứ 3, với vị thế của một ứng cử viên nặng ký thực sự cho chức vô địch. Ông Calisto tỏ ra rất quyết tâm: "Sau đợt nghỉ vừa qua, chúng tôi đã có sự điều chỉnh về chiến thuật và khôi phục thể lực cho nhiều vị trí. Hiện tại, trận đấu nào đối với chúng tôi cũng quan trọng bởi nó sẽ quyết định một phần đến chiến dịch bảo về chức vô địch của mình". Quyết tâm của "thày phù thủy" người Bồ Đào Nha cũng là quyết tâm của toàn đội GĐT.LA.
Kết thúc cuộc giao chiến giữa hai đội lần trước, ông Calisto đã bực bội, chửi bới để rồi chán nản, trong khi người hâm mộ Long An buồn bã rời sân. Họ buồn bã vì lối đá yếu ớt, bế tắc và vô hồn của đội nhà. Trái lại, HLV HLV Hoàng Văn Phúc hồ hởi phân tích nguyên nhân chiến thắng: "Chúng tôi thành công vì chọn đấu pháp đúng. Các cầu thủ giữ rất tốt kỷ luật đấu pháp và tận dụng sự bối rối của đội bạn để ghi bàn. LG.HN.ACB đã giành chiến thắng xứng đáng". Và bây giờ, ngay sau buổi tập đầu tiên trên sân Hàng Đẫy chiều qua, trong khi cả người ướt sũng nước nhưng tất cả các cầu thủ GĐT đều cảm thấy nhẹ nhõm và tự tin cho một cuộc "báo thù" và vượt trên tất cả là 3 điểm để chắc chắn hơn trên con đường bảo vệ chức vô địch.
Hiện tại, ông Calisto sở hữu một đội quân thiện chiến và tinh nhuệ. Trong số đó, các tiền vệ đang đóng vai trò then chốt trong đội hình với Tài Em, Minh Phương, Tuấn Phong, cùng sát thủ lợi hại Antonio Rodriguez. Họ sẽ làm người hâm mộ đội bóng Long An tạm quên Carlos đang bị treo giò. Bên cạnh sự xuất sắc như thường lệ của cặp tiền vệ của ĐTQG, khả năng xoay sở và rất nhạy cảm của Antonio là một con bài chiến lược của GĐT.LA. Kỹ thuật, tốc độ và khả năng dứt điểm tuyệt vời là ưu điểm của Antonio. Anh thường tận dụng khoảng trống giữa tiền vệ phòng ngự và hàng thủ đối phương để gây đột biến. Sẽ là không ngoa nếu khẳng định rằng tiền đạo người Brazil này cùng Tài Em, Minh Phương chính là phép thuật của ông Calisto. Trong khi đó, lối đá xoay quanh Mbabazi của HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục phát huy tác dụng, đặc biệt là trên sân nhà.
Trong thời gian 45 ngày nghỉ, các cầu thủ HN.ACB không chỉ tập trung vào việc phát triển thể lực mà còn áp dụng các loại chiến thuật, từ phòng ngự phản công đến mô hình pressing toàn sân. HLV Hoàng Văn Phúc vui mừng thông báo: "Chúng tôi tập luyện cả hai chiến thuật này để có thể cơ động hơn trước các đối thủ khác nhau. Nếu đội bạn mạnh, chúng tôi sẽ áp dụng lối đá phòng ngự phản công, còn nếu họ yếu hơn, chúng tôi sẵn sàng chơi tấn công trên khắp mặt sân. Với GĐT.LA, các cầu thủ sẽ tập trung bảo vệ cầu môn và sẵn sàng gây đột biến bằng những đợt phản công". Cũng trong thời gian này, ban huấn luyện còn tập trung làm công tác tư tưởng cho các cầu thủ. Tất cả đều "thông suốt" và "sẽ thi đấu tốt vì thành tích của CLB và kiếm vài suất ở ĐTQG". HN.ACB đã tiến bộ trông thấy trong thời gian qua và sẽ thể hiện điều đó ở trận này. Mục tiêu chính và là niềm hy vọng của đội bóng thủ đô là những trận đấu trên sân nhà và cuộc tiếp đón GĐT.LA là một trong số đó. Một chiến thắng sẽ giúp HN.ACB dần hiện thực hoá mục tiêu lọt vào nhóm 5 đội dẫn đầu, nhằm tạo đà cho mùa bóng tới.
Cùng lúc đó, trên sân Thống Nhất, TMN.CSG và Hoà Phát sẽ lao vào trận "chung kết ngược", bởi cả hai đang nằm ở nhóm cầm đèn đỏ. Cùng bằng điểm nhau (20) nhưng lợi thế trong cuộc đua trụ hạng thuộc về CSG bởi họ mới chỉ thi đấu 17 trận, trong khi Hoà Phát đã đã đấu trận 18. Ngoài ra, đội bóng thủ đô mất đi hai mắt xích quan trọng là tiền vệ trung tâm Văn Vinh và sát thủ Da Silva. HLV Vương Tiến Dũng cho biết: "Tất cả các cầu thủ đều ý thức được rằng họ phải chơi hết mình để tự cứu lấy bản thân. Chúng tôi đặt mục tiêu hạ mọi đối thủ, không phân biệt sân nhà hay sân khách. Dù mất một 2 vị trí nhưng nhìn chung, sức mạnh của Hoà Phát không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tôi tin tưởng vào các học trò".
Vòng 19 Eurowindow V-League (ngày 19/7) |
Hà Nội ACB - GĐT 17h * Khánh Hoà nghỉ vòng này |
Xếp hạng
TT | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
1 | Đà Nẵng | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 16 | 29 |
2 | Bình Định | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 14 | 28 |
3 | Gạch Đồng Tâm | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 25 | 28 |
4 | Nam Định | 18 | 8 | 4 | 6 | 17 | 18 | 28 |
5 | Bình Dương | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 21 | 26 |
6 | HAGL | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 15 | 26 |
7 | Khánh Hoà | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 18 | 25 |
8 | HN.ACB | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 19 | 25 |
9 | Hải Phòng | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 24 | 21 |
10 | Hoà Phát | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 32 | 20 |
11 | TMN.CSG | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 28 | 20 |
12 | SLNA | 17 | 4 | 7 | 6 | 12 | 21 | 19 |
13 | Tiền Giang | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 20 | 14 |
Minh Hải