"Việt Nam không có nhiều cơ hội ghi bàn. Ngay cả khi chúng tôi đẩy đội hình lên cao hơn ở hiệp hai, họ cũng không tạo ra quá nhiều cơ hội", HLV Kocian nói trong cuộc họp báo sau trận đấu tại Al Ain.
Yemen khởi đầu trận đấu không tệ. Họ chủ trương áp sát, tranh chấp quyết liệt và không ngần ngại chơi rắn để hạn chế các tình huống tấn công của tuyển Việt Nam. Các học trò của HLV Kocian đã thành công với lối chơi ấy, cầm cự đến phút 39, trước khi thủng lưới vì tuyệt phẩm đá phạt hàng rào của Quang Hải.
Bàn thua ấy khiến Yemen phải tấn công nhiều hơn trong hiệp hai, và họ vì thế, để lộ nhiều hơn các khoảng trống ở phía sau. Tuy nhiên, Yemen chẳng những không tìm được bàn gỡ, mà còn thủng lưới thêm một bàn từ quả đá phạt đền của Quế Ngọc Hải, sau tình huống tấn công nhanh mà Văn Đức bị kéo ngã trong khu vực 16m50. "Tôi thấy đây là một trận cầu hay. Các học trò của tôi chơi tốt hơn nhiều so với hai trận trước gặp Iran rồi Iraq. Nhưng thua 0-2 không phải là kết quả mà tôi nghĩ đến", ông Kocian nói thêm.
Nhà cầm quân người Slovakia sau đó chia sẻ cảm xúc của Abdulaziz Al-Gumaei, hậu vệ ôm mặt bật khóc khi tan trận. Ông nói: "Asian Cup 2019 là giải đấu lớn đầu tiên của cậu ấy và nhiều đồng đội. Mọi người đều có cảm xúc mạnh mẽ khi dự một sân chơi tầm cỡ như vậy. Chuyện Al-Gumaei khóc cũng là bình thường".
Qua ba trận tại Asian Cup 2019, Yemen thua cả ba, để thủng lưới 10 bàn và không ghi được bàn nào. Tuy nhiên, Kocian vẫn lạc quan nhìn về tương lai: "Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi có đá giao hữu với Ả-rập Xê-út. Đó là trận đấu có nhiều cầu thủ U23. Tôi hy vọng với những tài năng trẻ đó, đội tuyển sẽ chơi tốt hơn trong tương lai nhất là khi giải VĐQG Yemen được tổ chức lại".
Văn Lộc (từ Al Ain, UAE)