
Đội chủ sân Emirates tưởng như sẽ có một chiến thắng dễ dàng trước Fulham, khi sớm dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Oliver Giroud và Lukas Podolski. Tuy nhiên, trước khi hiệp một kết thúc họ đã để Dimitar Berbatov rồi Alex Kacaniklic tước mất lợi thế đó.
Sau giờ nghỉ, Arsenal thậm chí còn để Fulham vượt lên dẫn 3-2, khi Berbatov thực hiện thành công quả phạt đền có được do Mikel Arteta phạm lỗi với Brian Ruiz trong cấm địa. Rất nhanh sau đó Giroud gỡ lại cho đội chủ nhà, nhưng 3-3 là tỷ số cuối cùng. Ở những phút bù giờ cuối cùng, Arsenal được hưởng phạt đền khi bóng chạm tay một cầu thủ khách, nhưng Arteta đã không thắng được thủ thành Mark Schwarzer.
"Thật bực bội với chỉ một điểm, bởi chúng tôi đã có cơ hội để chiến thắng. Chúng tôi đã đưa mình đến một vị trí hết sức thuận lợi, khi làm được điều tưởng như khó khăn nhất là ghi hai bàn liên tiếp để dẫn trước 2-0. Nhưng sau đó chúng tôi đã thi đấu thiếu chặt chẽ ở hàng thủ. Chúng tôi chỉ còn biết tự trách mình vì đã để mất đi chiến thắng theo cách như vậy", HLV Wenger phân tích.
Về việc Arteta bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng trên chấm 11 mét ở cuối trận, HLV Wenger tỏ ra khoan dung: "Bạn không thể chỉ trích Arteta vì chuyện đó. Đó là một phần của cuộc chơi. Có ai không từng bỏ lỡ một quả phạt đền?".
"Điều tích cực ở trận này là chúng tôi đã có thể ghi nhiều bàn thắng. Điều tiêu cực là chúng tôi để thủng lưới ba bàn ngay trên sân nhà và để phí những cơ hội. Đó chắc chắn không phải là một trận đấu đáng nhớ".
"Đặc biệt là trong bàn thua đầu tiên. Tôi không nói đến cách làm bàn của Berbatov, vì đó là một cầu thủ giỏi và có thể tạo ra những cơ hội. Cái mà tôi muốn nói là không ai trong số các hậu vệ của chúng tôi nhảy lên trong tình huống đó. Chúng tô đã để cho họ ghi bàn".
Trải qua khởi đầu tồi tệ nhất trong lịch sử tham dự Ngoại hạng Anh, Arsenal đang bị nhiều người nghi ngờ về khả năng cũng như niềm tin trong thi đấu. Tuy nhiên, HLV người Pháp cho rằng vấn đề ở trận đấu với Fulham vừa qua là thể lực. "Một số thời điểm ở trận đấu này đã chỉ ra điều đó. Chúng tôi đã trải qua những trận đấu hết sức khó khăn gần đây, và một số cầu thủ có lẽ cần nghỉ ngơi nhiều hơn".
Bình luận về tình huống phạt đền cuối trận tối qua, khi cầu thủ vào thay người Andrey Arshavin sút bóng trúng tay Sascha Riether, HLV Martin Jol cho rằng cầu thủ của Arsenal đã quá thông minh trong tình huống này.
"Tôi nghĩ cậu ấy chủ định sút bóng trúng tay cầu thủ của tôi", HLV của Fulham nhận định. "Trong tình huống của cậu ấy lúc đó, không có cách nào để chuyền bóng. Cũng chẳng có không gian để sút. Đó là tình huống cố tình đưa bóng chạm tay đối thủ. Trước đây tôi từng gặp những cầu thủ như thế. Họ làm điều đó rất tốt, và các trọng tài thường mắc mưu họ".
Hà Uyên