
- Trải qua một chuyến bay dài, đội quân của ông cảm thấy thế nào khi hạ cánh xuống Việt Nam?
- Đúng là một chuyến bay hãi hùng, chúng tôi đã trải qua 12 giờ bay và 6 giờ chờ đợi để quá cảnh. Các cầu thủ Libăng không quá mệt mỏi nhưng rõ ràng chúng tôi chịu ảnh hưởng về về tâm lý, cũng như thể lực. Nhưng khi tới Hà Nội, thời tiết mát mẻ cũng làm chúng tôi đỡ mệt hơn.
- Nhưng sự thay đổi đột ngột về thời tiết cũng là một khó khăn. Libăng sẽ làm gì để vượt qua chướng ngại bất khả kháng này?
- Thú thật, ở khu vực Tây Á của chúng tôi, thời tiết hiện nay không mưa, độ ẩm cũng không cao như ở Việt Nam. Rõ ràng, về điều kiện ngoại cảnh, chúng tôi không thuận lợi. Nhưng điều đó không chỉ gây khó khăn cho riêng chúng tôi. Đội Olympic Việt Nam cũng chịu thiệt thòi, ngay cả khi các bạn quen với điều kiện khí hậu đó.
- Ông biết gì về đội bóng đá Olympic Việt Nam?
- Tôi không biết gì nhiều, và chính những cầu thủ từng thi đấu tại Nam Định năm 2004 (thắng Việt Nam 2-0) là nguồn tin duy nhất của chúng tôi. Họ đã nhận xét tốt về đội bóng của các bạn. Tôi cũng tin như vậy. Tôi chỉ mong trọng tài làm việc công minh và mặt sân tốt. Thế là đủ với chúng tôi.
- Ông đánh giá sao về cơ hội của mỗi đội?
- Tất nhiên, cũng như bao nhiêu đội bóng khác, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để tạo sự khác biệt. Libăng sẽ không từ chối chiến thắng nếu cơ hội đến với mình. Nhưng chúng tôi tôn trọng các bạn vì Việt Nam luôn chơi tốt trên sân nhà. Theo tính toán của tôi, cơ hội giành chiến thắng cho hai đội là 50-50.
![]() |
Cả đội Libăng đã sẵn sàng cho trận gặp Olympic Việt Nam. Ảnh: Trường Huy |
- Đội Libăng đã chuẩn bị như thế nào cho trận đấu gặp Việt Nam?
- Chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Tình hình chính trị ở Libăng không tốt bởi vẫn còn chiến tranh. Chúng tôi không có nhiều tiền để đi tập huấn nên trong thời gian vừa rồi, LĐBĐ Libăng chỉ tổ chức được 4 trận giao hữu. Chúng tôi hoà 2 trận với Jordan và thất bại trước UAE cùng Ảrập Xêut. Những bài học sau những trận đấu trên, các cầu thủ của chúng tôi cũng đã rút kinh nghiệm triệt để. Mong rằng, trận thứ 5 này sẽ khác.
- Trong đội hình của ông, cầu thủ nào là ngôi sao sáng nhất?
- Trong đội của chúng tôi không có ngôi sao mà chỉ có một đội hình đoàn kết và khát khao chiến thắng. Chúng tôi sẽ thể hiện điều đó trong trận gặp Việt Nam. Mọi chuyện, xin hẹn gặp các bạn sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu nhé.
Đôi nét về HLV trưởng Emile Rustom |
Emile Rustom là một tên tuổi lớn của bóng đá Libăng. Những năm 1980, ông là một ngôi sao sáng nhất trong làng bóng đá nước này. Khởi đầu sự nghiệp ở đội thiếu niên Sagesse, sau đó lên đội một và toả sáng để trở thành một trong những tên tuổi vĩ đại nhất của CLB giàu thành tích này. Kết thúc sự nghiệp cầu thủ, ông trở thành HLV trưởng đội một, rồi trưởng đoàn, trước khi chia tay CLB mà ông đã gắn bó cả sự nghiệp, để dẫn dắt đội bóng đá Olympic quốc gia. |
Minh Hải thực hiện