"Khi một quyết định cần năm đến sáu phút cân nhắc, đó không phải quyết định dễ dàng. Tôi là HLV Dortmund, chịu trách nhiệm cho màn trình diễn của đội bóng chứ không phải của trọng tài", Terzic nói sau trận thua 0-2 trên sân của Chelsea tối 7/3. "Chúng tôi đã không bàn về trọng tài vài tuần qua và sẽ không khơi mào điều đó hôm nay. Dortmund không có lý do gì để xấu hổ vì thất bại lần này. Đừng hiểu sai ý tôi. Chúng tôi thất vọng, nhưng Dortmund sẽ gượng dậy, rời nơi đây trong tư thế ngẩng cao đầu và hãy chờ xem đội sẽ kết thúc mùa giải với kết quả ra sao".

Terzic chỉ đạo cầu thủ Dortmund trong trận thua 0-2 trên sân Chelsea tối 7/3. Ảnh: EPA
Sau chiến thắng 1-0 ở lượt đi, Dortmund hành quân đến Anh với niềm tự tin cao độ. Đội bóng Đức đã thắng 10 trận liên tiếp từ sau World Cup 2022, trong khi Chelsea đang trải qua chuỗi trận tồi tệ. Tuy nhiên, hai bàn của Raheem Sterling và Kai Havertz giúp Chelsea thắng 2-0, và giành vé vào tứ kết với tỷ số chung cuộc 2-1.
Bàn nâng tỷ số của đội chủ nhà đến từ tình huống phạt đền, sau khi hậu vệ bất đắc dĩ Marius Wolf để bóng chạm tay trong vòng cấm. Ban đầu, Havertz sút dội cột ra ngoài. Nhưng sau vài phút đợi VAR kiểm tra, trọng tài Danny Makkelie cho Chelsea thực hiện lại với lý do trung vệ Niklas Sule của Dortmund bước vào vòng cấm trước khi cú đá được thực hiện.
Tờ Guardian gọi đây là quyết định "dũng cảm và chính xác" của Makkelie. Havertz không mắc sai lầm trong lần sút thứ hai để ấn định chiến thắng cho đội nhà. Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ Dortmund đã quây trọng tài lần nữa để phàn nàn.
"Hai trận lượt đi và về đều diễn ra kịch tính và ngang tài ngang sức", Terzic nhận xét. "Ở trận này, những chi tiết nhỏ, những khoảnh khắc đã tạo ra sự khác biệt và quyết định đội giành vé đi tiếp. Tất nhiên, có những thời điểm Dortmund kém may mắn. Đó là một phần của bóng đá, chúng tôi không phàn nàn. Tôi nghĩ cả hai đội đều xứng đáng đi tiếp. Nhưng Chelsea ghi hai bàn, còn chúng tôi chẳng ghi nổi bàn nào".
Trận Chelsea - Dortmund diễn ra trễ 10 phút so với dự kiến, nguyên nhân được cho là bởi xe bus chở đội khách bị kẹt trên đường đến sân. Terzic thừa nhận ông và học trò phiền lòng vì mãi mới được thông báo về việc trận đấu bị lùi giờ. "Chúng tôi có mặt ở sân 15 phút nhưng chẳng có ai đến nói điều đó", HLV người Đức cho hay.
Duy Đoàn (theo Metro)