![]() |
Luis Aragones. |
Chiến thắng tại tứ kết Euro năm nay đánh dấu mốc lịch sử đáng nhớ của người Tây Ban Nha, bởi đã 88 năm rồi những người hâm mộ đội bóng xứ sở bò tót mới được hưởng cảm giác thắng trận trước người Italy. Không những thế, đây cũng là lần đầu tiên họ vượt qua được vòng tứ kết tại các giải đấu lớn kể từ năm 1984.
"Tôi đang làm khá tốt công việc huấn luyện của mình. Tôi tới đây để quyết tâm giành chiến thắng, nhưng không quá thất vọng nếu phải nhận thất bại và cũng không tự mãn khi thắng lợi. Tôi rất vui vì những gì đã làm được. Tây Ban Nha là một tập thể mạnh và chúng tôi chỉ cách trận chung kết một bước ngắn nữa thôi", HLV Aragones tâm sự trước trận quyết đấu tại bán kết với Nga.
Tại trận mở màn bảng D, đoàn quân của Aragones đã dễ dàng đánh bại Nga với tỷ số 4-1, trong đó có cú hat-trick của David Villa. Tuy nhiên, Nga hiện tại không giống với những gì họ thể hiện hồi đó. Thầy trò HLV Guus Hiddink đã cho thấy một sức mạnh đáng ngại, sau khi thắng thuyết phục Thuỵ Điển và Hà Lan. Do đó, HLV Aragones dự đoán bán kết sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác so với trận mở màn: "Đây là quãng thời gian tuyệt vời của bóng đá Nga, họ đã vươn tới đỉnh cao tại Euro năm nay. Rất nhiều người cho rằng chúng tôi từng thắng đậm họ bởi vậy đây sẽ là trận bán kết dễ dàng. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn Tây Ban Nha sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Họ có một đội hình chất lượng với sức tấn công mạnh mẽ. Đó là lý do vì sao Nga có mặt tại bán kết năm nay".
Khi được hỏi về phương án để vô hiệu hóa nhạc trưởng Andrei Arshavin của Nga, người đã góp công lớn trong chiến thắng trước Hà Lan tại tứ kết, HLV Aragones bày tỏ: "Chúng tôi có lối chơi của riêng mình và không có một kế hoạch đặc biệt nào để vô hiệu hóa cậu ấy. Chúng tôi sẽ không thay đổi lối chơi của mình so với những trận thắng vừa qua".
Xuân Dũng