"Đây là một trận đấu rất khó khăn. Học trò của tôi đã phải thi đấu cật lực. Hiệp một, chúng tôi mất nhịp và thường rơi vào cảnh thụ động. May mắn là Sơn Đông không bỏ cuộc và lật ngược thế cờ trong hiệp hai", HLV Lý Tiêu Bằng phát biểu sau trận thắng Hà Nội.
Lỗ Năng Sơn Đông thủng lưới ở phút 39, sau pha dứt điểm cận thành của Nguyễn Văn Quyết. Đội chủ nhà có thêm vài lần bị uy hiếp trong nửa đầu hiệp hai, trước khi ghi liền bốn bàn để thắng ngược Hà Nội 4-1 để giành vé vào vòng bảng AFC Champions League.
Sơn Đông thường nằm trong top 4 giải Trung Quốc Super League. Bởi vậy, việc chật vật đánh bại Hà Nội - đội chưa một lần lọt vào vòng bảng AFC Champions League - được xem là dưới sức với thầy trò Lý Tiêu Bằng.
"Việc đội bóng chưa vào guồng ở trận đầu tiên là điều bình thường. Sơn Đông có một số gương mặt mới và họ cần thời gian tự điều chỉnh để thích nghi", HLV họ Lý đánh giá về màn trình diễn của toàn đội.
HLV Lý Tiêu Bằng cho rằng học trò đã chơi không tốt trong hiệp một. Ảnh: Sina. |
Tân binh đắt giá Marouane Fellaini không có tên trong đội hình đăng ký chiều 19/2. Lý Tiêu Bằng lý giải: "Cậu ấy là trụ cột quan trọng của đội bóng, nhưng đang trong quá trình hoà nhập với Sơn Đông. Chỉ sau khi quan sát Fellaini tỉ mỉ trên sân tập, tôi mới có phương án cụ thể về việc sử dụng cậu ấy".
Tiền đạo Graziano Pelle, người nâng tỷ số lên 2-1 trước Hà Nội, đồng tình với quan điểm của thầy. Chân sút người Italy bộc bạch: "HLV đã cảnh báo chúng tôi về một trận đấu khó khăn. Vì thế, toàn đội không bỏ cuộc đến phút cuối cùng, và được đền đáp bằng các bàn thắng".
Thắng Nguyễn