![]() |
Ở lượt đi, chính Rooney đã hai lần chọc thủng lưới Milan. Đó là lý do để Ancelotti cảnh giác các học trò. |
Trước trận đấu tối nay, Milan gặp bất lợi đôi chút sau khi để thua 2-3 ở lượt đi. Tuy nhiên, sự tự tin và hy vọng đi tiếp như vẫn tràn trề trong tâm trí của Ancelotti.
Bán kết lượt về |
1h45, ngày 3/5 (giờ Hà Nội) Milan - MU (lượt đi 2-3) Ngày 2/5 Liverpool - Chelsea 1-0 (Agger 22') *Hai lượt: 1-1. Liverpool vào chung kết với chiến thắng 4-1 sau loạt penalty |
"Chúng tôi biết đối thủ của mình là ai", nhà cầm quân người Italy tuyên bố. "MU đã chứng minh cho mọi người thấy họ là một đội bóng lớn, ở lượt đi. Tuy nhiên, chúng tôi hiện chỉ kém họ đúng một bàn. Và đó không phải là thảm họa. Milan sẽ chơi hết mình trong 90 phút tới và tôi tin rằng, các học trò của tôi có thể ghi nhiều hơn một bàn thắng. Mục tiêu của chúng tôi là kiểm soát thế trận như cách chúng tôi đã làm được trong trận lượt đi ở Manchester. Đó là cách tốt nhất để dẫn đến chiến thắng".
"Một trong những nét đặc trưng của MU là sức mạnh trong tấn công. Và tiền đạo đáng sợ nhất của họ chính là Wayne Rooney. Anh ta đã thể hiện được sự lợi hại ở trận trước và đó là lý do vì sao chúng tôi phải đánh chặn bằng được tiền đạo này. Trước mỗi trận bán kết luôn có những sức ép và sự kỳ vọng. Nhưng dù gì thì chúng tôi vẫn đang ở một vị trí đắc địa. Chúng tôi thấy hãnh diện khi mình là đại diện cho bóng đá Italy - hiện là đương kim VĐTG - ở đấu trường Champions League. Đội chúng tôi là một đội bóng rất Italy, với một tâm hồn Italy điển hình".
Về phần đội khách, đã giành chiến thắng ở lượt đi nhưng không vì thế mà họ sẽ chỉ tập trung chơi phòng thủ để bảo vệ thành quả, trận này. Ferguson tự tin khẳng định: "Chúng tôi sẽ chơi theo cách của mình, bất kể là thắng hay thua. Khả năng bị loại vẫn treo lơ lửng trên đầu chúng tôi, vì vậy đội phải ghi được bàn thắng. Chúng tôi nhất định sẽ tăng cường sức ép, sẽ chơi tấn công khoa học và hợp lý".
Trong chuyến hành quân đến đất Italy tối nay, những thiếu vắng ở hàng thủ là điều khiến Ferguson đau đầu nhất. Gary Neville vẫn chưa bình phục chấn thương, trong khi Patrice Evra phải thụ án treo giò. Bộ đôi trung vệ xuất sắc Rio Ferdinand và Nemanja Vidic vẫn sẽ theo đội, nhưng khả năng ra sân là chưa thật chắc chắn.
"Tôi sẽ rất vui nếu Ferdinand và Vidic có mặt trong đội hình", nhà cầm quân 65 tuổi cho hay. "Nhưng, đến giờ tôi vẫn chưa biết đích xác là điều ấy có thể diễn ra hay không. Tôi vẫn chưa có quyết định cụ thể. Tôi sẽ theo dõi họ tập luyện và đánh giá mức độ sẵn sàng của họ".
Dương Văn