Đội bóng của HLV McLeish (phải) chỉ thắng 7 trận ở Ngoại hạng Anh mùa vừa qua. |
Hôm qua, chỉ một ngày sau khi giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2011-2012 kết thúc, Aston Villa đã thông báo quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với huấn luyện viên McLeish.
Dưới dự dẫn dắt của chiến lược gia 53 tuổi, đội chủ sân Villa Park thi đấu lẹt đẹt. Họ chỉ thắng 4 trong 19 trận trên sân nhà, và chỉ đứng ngay trên nhóm xuống hạng.
McLeish vốn dĩ đã không nhận được tình cảm từ cổ động viên Aston Villa, do mùa giải trước đó ông là huấn luyện viên của đội bóng kình địch Birmingham City. Kết quả thi đấu tệ hại càng khiến mối quan hệ giữa chiến lược gia người Scotland và cổ động viên trở nên xấu.
"Aston Villa xác nhận việc kết thúc hợp đồng với Alex McLeish. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Câu lạc bộ thất vọng với kết quả thi đấu và màn trình diễn của đội mùa giải vừa qua", bản thông cáo của Aston Villa nêu rõ.
McLeish từng dẫn dắt Motherwell và Hibernian trước khi đến Rangers tháng 12/2001. Tại đây, ông cùng đội bóng giành hai chức vô địch quốc gia Scotland năm 2003 và 2005.
Năm 2006, McLeish rời sân Ibrox và sau một thời gian ngắn dẫn dắt đội tuyển quê hương, ông chuyển sang Birmingham City tháng 11/2007.
Không thể trụ hạng trong mùa giải đầu tiên, nhưng sau đó - năm 2009 - ông đã đưa đội bóng trở lại Ngoại hạng Anh.
Dù giúp Birmingham giành Cup FA tháng 2/2011, nhưng chuỗi trận tồi tệ ở Ngoại hạng Anh sau đó 3 tháng đã khiến đội bóng của McLeish một lần nữa xuống hạng.
Tháng 6/2011 ông lên nắm quyền ở Aston Villa thay cho Gerard Houllier.
Hiện tại, HLV Paul Lambert của Norwich và Roberto Martinez của Wigan đang là hai ứng viên sáng giá thay thế McLeish.
Hà Uyên