- Cảm xúc của ông khi gặp lại Việt Nam sau khi đã thua đậm 1-3 ở vòng bảng?
- Tôi thấy hay vì đội của mình đã thua Việt Nam hồi đầu giải. Tôi và các học trò đang khao khát bước ra sân vận động quốc gia Lào để gặp lại họ trong trận chung kết. Hãy tin tôi đi, Malaysia sẽ xuất hiện với một hình ảnh khác hẳn so với đội bóng từng thua Việt Nam hôm 6/12.
- Ông dự đoán thế nào về phía Việt Nam?
- Calisto và các cầu thủ của ông ấy hẳn lường được những khó khăn đang chờ đợi họ khi gặp lại chúng tôi. Tôi tin họ ít nhiều căng thẳng khi biết đối thủ trong trận chung kết lại là Malaysia. Calisto thừa hiểu thất bại ở vòng bảng là chuyện khác, còn chung kết đương nhiên là trận đấu hoàn toàn khác và các học trò của ông ấy không thể cứ nghĩ về trận thắng 3-1 khi gặp lại chúng tôi.
- Thanh Bình được xem như nỗi ám ảnh cho các hàng thủ Malaysia và từng ghi bàn trong trận thắng đội của ông ở vòng bảng. Ông sẽ làm gì để ngăn chặn?
- Tôi đánh giá cao tiền đạo này, nhưng không quan tâm đến việc cậu ấy từng ghi bao nhiêu bàn trong những lần đối đầu với bóng đá Malaysia ở mọi cấp độ. Các học trò của tôi không sợ bất kỳ cầu thủ nào bên phía Việt Nam. Chúng tôi đã lên mọi phương án cần thiết và rất tin tưởng vào cơ hội đoạt chiếc HC vàng bóng đá nam.
- Khi thua Việt Nam ở vòng bảng, ông từng phàn nàn về trọng tài. Ông nghĩ sao nếu điều đó tái diễn?
- Tôi nghĩ không riêng gì Malaysia mà cả Việt Nam cũng phải lo lắng vì trọng tài. Tôi hy vọng người câm cân nảy mực trận chung kết sẽ không đưa ra những quyết định gây tranh cãi như trận đấu ở vòng bảng với cả hai đội, thổi còi một cách công bằng. Trận chung kết SEA Games sẽ không thể là một bữa tiếc bóng đá thật sự, nếu không có tiếng còi công minh từ phía các trọng tài.
- Không khí trong đội bóng của ông hiện tại như thế nào?
- Toàn đội đang rất thoải mái, hưng phấn và tự tin. Tôi tin rằng họ sẽ đem tất cả sự tự tin ấy vào trận đấu với Việt Nam. Chúng tôi cũng không gặp phải bất kỳ vấn đề nào về chấn thương hay thẻ phạt. Sự trở lại của Zaquan một mặt vừa giúp ban huấn luyện có thêm một phương án chiến thuật quan trọng, đồng thời tăng thêm quyết tâm cho toàn đội. Khi đá với Việt Nam ở vòng bảng, cậu ta không có sự chuẩn bị sẵn sàng cả về tâm lý lẫn thể lực vì đang bị đau mắt. Giờ đây, cậu ấy đã sẵn sàng, rất háo hức ra sân và ghi bàn trong trận chung kết.
Minh Kha (từ Vientiane)