![]() |
| Đồng đội an ủi thủ môn Bin Elias. |
Hạ Lào 3-0 ở trận ra quân, trong khi đối thủ trực tiếp là Việt Nam trắng tay trước Thái Lan, Malaysia vào trận chiều nay với tâm trạng thoải mái hơn nhiều so với thầy trò HLV Calitsto. Chỉ cần giành tối thiểu một điểm, Sathianathan và các học trò có đến 90% cơ hội vượt qua vòng bảng, bởi ở lượt cuối, họ chỉ phải gặp một Thái Lan gần như đã chắc ngôi đầu và có thể không còn nhiều động lực thi đấu. Tuy nhiên, cánh cửa vào bán kết tưởng chừng rộng mở ấy đã khép lại đáng kể khi Malaysia thua Việt Nam chiều tối nay.
"Biết nói thế nào bây giờ. Trong bóng đá, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Trận này các học trò của tôi chơi không hề tồi, họ có nhiều cơ hội dứt điểm. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, chúng tôi đã có thể thắng trận này. Chúng tôi lấn lướt Việt Nam cả thực tế trên sân cũng như các con số thống kê sau trận. Nhưng bóng đá là vậy, đôi khi đội chơi hay hơn lại phải nhận thất bại", HLV Sathianathan khó nhọc bắt đầu buổi họp báo sau trận.
Tiếp đến, Sathianathan đề cập đến sai lầm của thủ môn Bin Elias: "Tôi không muốn chỉ trích các học trò, nhưng quả thật, hôm nay, Bin Elias đã mắc lỗi trong cả 3 tình huống Malaysia thủng lưới. Ở bàn thua đầu tiên (Thành Lương sút xa), cậu ấy phán đoán hướng đi của bóng rất chậm, dù cú sút của đối phương không hề khó. Tiếp theo cậu ấy phản xạ chậm (tình huống Vũ Phong sút vào góc hẹp), còn bàn cuối cùng thì tất cả đã thấy, cậu ấy ra lố và xác định sai điểm rơi".
Với thất bại này, thầy trò Sathianathan chỉ còn một cửa duy nhất để vào bán kết - thắng Thái Lan, đồng thời trông chờ Việt Nam chịu kết quả bất lợi trước Lào ở lượt đấu cuối. Đây là thách thức thật sự lớn cho Malaysia. Thực tế ấy cộng với chỉ tiêu phải đưa đội nhà vào chung kết mà LĐBĐ Malaysia giao cho trước khi lên đường sang Phuket khiến sức ép mỗi lúc mỗi nặng trên vai Sathianathan.
Tuy vậy, ông vẫn bình thản: "Lào rất khó có khả năng làm nên bất ngờ trước Việt Nam, thế nên, chúng tôi bằng mọi giá phải thắng Thái Lan ở lượt trận cuối tại Bangkok. Tôi nghĩ rằng khi trái bóng chưa ngừng lăn, thì đừng nên nói trước điều gì. Malaysia vẫn còn cơ hội vào bán kết. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là động viên khích lệ các cầu thủ, để họ tự tin trở lại cho trận gặp Thái Lan. Tất nhiên, không dễ, nhưng Malaysia sẽ nỗ lực hết sức".
Phương Minh (từ Phuket)
|
|
