Davids (áo đen) vẫn mãi là một chàng trai ngỗ ngược. |
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu, Edgar Davids gây gổ và chuốc rắc rối về cho CLB thành Turin. Sau thời gian bị treo giò vì sử dụng doping, tiền vệ 29 tuổi này vẫn thường xuyên tỏ ra bất trị, không chịu vào khuôn phép. Mặc dù cuộc đọ sức với AC Milan vừa qua chỉ là một trận giao hữu, Davids vẫn lĩnh về một thẻ đỏ vì lối chơi ác ý. Rõ ràng, Marcello Lippi không thể tin tưởng vào một cầu thủ luôn luôn có nguy cơ bị cấm thi đấu dài hạn. Vả lại, sự ra đi của anh sẽ giúp ông duy trì được sự yên bình trong nội bộ đội bóng.
HLV Lippi đã nhắm được nhân vật lý tưởng thay thế Davids. Đó là tiền vệ Pháp Sabri Lamouchi, người đang được Parma rao giá 7 triệu euro.
Mai Liên (theo DS)