Niềm vui của tiền đạo Agostinho khi ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng đậm đội bóng cũ 4-2. |
Trong chuyến làm khách chiều nay, HLV Kiatisuk đặt quyết tâm giành chiến thắng trước Khánh Hòa để tạo bước khởi đầu suôn sẻ cho hành trình tìm lại ngôi vương cho HAGL. Cùng với hai cầu thủ nhập tịch Nirut và Sakda, Lee Nguyễn cũng xuất hiện từ đầu với mái tóc nhuộm vàng ở giữa. Thủ môn Silhavy và tiền đạo Evaldo cũng đá chính.
Tuy nhiên đội chủ nhà cũng đầy hảo thủ nhất là tiền vệ Tấn Tài và tiền đạo Quang Hải. Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ phố biển triển khai lối chơi mạch lạc giữa các tuyến. Họ hóa giải được sức mạnh của hàng tiền vệ với Lee Nguyễn - Sakda bên phía đội bóng đến từ phố núi.
Phút 17, khán đài sân Nha Trang có dịp bật dậy ăn mừng bàn thắng của đội nhà. Ngôi sao tiền vệ Tấn Tài lật cánh chính xác để cầu thủ bị "bầu" Đức sa thải mùa trước là Angostinho tung ra cú vôlê đẹp mắt đưa bóng đi ở góc hẹp, hạ thủ môn Silhavy, mở tỷ số 1-0.
Tình huống dẫn đến thẻ đỏ của cầu thủ Văn Trương và Agostinho. |
Nhận bàn thua sớm, HLV Kiatisuk đẩy quân dâng cao nhằm tìm bàn gỡ. Vì vậy cục diện trận đấu đã diễn ra hết sức hấp dẫn và nóng bỏng. Phút 37, một tình huống lộn xộn đã diễn ra trên sân. Sau pha bóng phạm lỗi của Văn Nhiên bên phía HAGL, cầu thủ hai đội đã lao vào nhau, trong đó Văn Trương và đồng đội cũ Agostinho đã đánh nhau và trọng tài phải rút hai thẻ đỏ trực tiếp đối với hai cầu thủ này.
Bước vào hiệp hai đội chủ nhà vẫn chơi gắn kết và tạo sự ăn ý giữa các tuyến. Phút 50, thủ quân tiền đạo Quang Hải có pha sút chuẩn xác buộc thủ môn Silhavy vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Tuy nhiên khí thế tấn công của đội khách vẫn quyết liệt. Hy vọng của HAGL đã được thổi bùng lên khi phút 55, cầu thủ gốc Đồng Tháp Việt Cường có pha sút ở góc hẹp, rút ngắn cách biệt còn 1-2.
Sau bàn thắng, HLV Kiatisuk tăng cường thêm hàng tiền đạo khi rút thủ môn Silhavy ra sân để đưa tiền đạo Uwanaka vào chơi cặp với Evaldo. Thủ môn nội Công Vương nhờ đó cũng được vào sân.
Lee Nguyễn (đỏ) chưa thể hiện được nhiều ở trận đầu tiên của mùa giải năm nay. |
Nhưng đội chủ vẫn làm chủ cục diện. Họ càng thi đấu càng tưng bừng. Phút 64, trong đợt phản công, Mustapha phá bẫy việt vị băng xuống đánh bại thủ môn Công Vương, tạo cách biệt 3-1 cho Khánh Hòa. Phút 76, thủ môn Công Vương cũng không còn giải pháp nào khác khi phải phạm lỗi với tiền đạo chủ nhà trong pha đối mặt. Tiền vệ Đào Văn Phong đã không bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt 4-1 cho đội quân HLV Hoàng Anh Tuấn.
Nỗ lực của đội khách HAGL chỉ được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số 2-4 của tiền đạo Evaldo ở phút 90 sau quả đánh đầu từ pha đá góc.
Vòng 1 PetroVietnam Gas V-League |
Chủ nhật, ngày 31/1 Lam Sơn Thanh Hoá - Bình Dương 2-6 Hòa Phát Hà Nội - Hà Nội T&T 1-2 Khánh Hoà - HAGL 4-2 Nam Định - Đồng Tháp 2-2 Ninh Bình - Đồng Tâm 0-0 SLNA - NAVI Bank Sài Gòn 1-1 Thứ tư, ngày 3/2, 15h30 |
An Nhơn