Uruguay đã bị loại khỏi bán kết sau thất bại 2-3 trước Hà Lan, nhưng màn trình diễn của Diego Forlan thì không thể chê. Với bốn pha làm bàn kể từ đầu giải, anh đang cạnh tranh quyết liệt cùng David Villa, Bastian Schweinsteiger, Thomas Mueller và Wesley Sneijder cho danh hiệu vua phá lưới.
"Tôi đã gửi tin nhắn chúc mừng Diego. Cậu ấy thật tuyệt vời và tất cả chúng tôi tự hào về cậu ấy", HLV Alex Ferguson tiết lộ trên tờ Mirror.
Forlan đang có phong độ ổn định ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển. |
Trên thực tế, những gì Forlan đang thể hiện trái ngược hoàn toàn so với khi được đưa về MU năm 2002. Anh mất đến tám tháng để có bàn thắng đầu tiên, và chỉ ghi thêm được chín bàn nữa trong màu áo MU trước khi bị đem bán năm 2004.
"Giữa cậu ấy và MU hoàn toàn không có vấn đề gì", Ferguson cho biết. "Chỉ là mối liên hệ giữa Forlan với Ruud van Nistelrooy không đem lại hiệu quả.
Hơn nữa Forlan muốn sang Tây Ban Nha thi đấu vì chị cậu ấy đang ở đó và không có sức khỏe tốt. Chúng tôi thực sự tiếc nuối khi hồi đó đã bán cậu ấy với giá quá rẻ.
Ở MU đáng lẽ ra Forlan đã có thể trở thành một người hùng. Cậu ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp, có một nhân cách tốt".
Sau khi rời MU, Forlan tỏa sáng tại Villareal và Atletico Madrid. Mùa vừa qua anh góp công quan trọng đưa Atletico Madrid lên đỉnh cao ở Europa League.
Hà Uyên