![]() |
| Ông Calisto sẽ cố gắng để không còn xuất hiện với hình ảnh như thế này. |
"Hút thuốc lá là một thói quen xấu, tôi hiểu điều đó và đang cố gắng bỏ dần dần. Trước đây, mỗi trận đấu, tôi đốt hết một bao nhưng trận gần nhất, tôi hút có nửa bao thôi. Tôi cũng có ý thức bỏ thuốc một cách dần dần để làm gương cho các cầu thủ và cũng bảo vệ sức khỏe cho chính mình nữa", HLV Calisto tâm sự sau khi ký hợp đồng với LĐBĐVN. Lời hứa của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha rất có ý nghĩa vào lúc này, khi mà nhiều cầu thủ bóng đá Việt Nam ngày càng dính sâu vào những tệ nạn xã hội như nghiện ma túy, thuốc lắc...
Ông Calisto cũng nhấn mạnh: "Chuyện HLV trưởng có những hành động hoặc lời lẽ không phù hợp bị phạt tiền là bình thường. Ở Bồ Đào Nha, HLV trưởng danh tiếng Scolari cũng bị phạt vì lỗi tương tự và tôi cảm thấy điều đó rất bình thường. Nhưng dù sao tôi cũng đang cố gắng kiềm chế tính tình nóng nảy của mình, và sẵn sàng chịu phạt nếu mắc lỗi. Nhưng tôi vẫn hơi bất ngờ khi LĐBĐVN lại đưa vấn đề này vào hợp đồng".
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn hứa sẽ tìm ra những gương mặt mới cho ĐTVN như ông từng phát hiện ra Trường Giang, Xuân Thành... "Tôi sẽ cân nhắc đến trường hợp của thủ môn mới nhập tịch Phan Văn Santos, nhưng đó không phải là gương mặt mới vì người hâm mộ Việt Nam đã biết cậu ấy rất lâu rồi, ở đội Đồng Tâm. Quan điểm của tôi, gương mặt mới là những người có đủ khả năng chơi cho ĐTVN nhưng chưa có cơ hội và mọi người chưa biết đến anh ta. Tôi sẽ gặp gỡ các HLV và những nhà chuyên môn trước khi thực hiện lời hứa của mình", HLV Calisto tỏ ra lạc quan.
HLV Calisto cũng chẳng kiêng gì khi nói về vấn đề từ chức: "Không ai có thể kiểm soát được tôi. Tôi hiểu trách nhiệm của mình trên cương vị này, và LĐBĐ VN cũng có quyền hạn của họ. Tôi sẽ làm việc để hoàn thành trách nhiệm của mình và không làm người hâm mộ cũng như những người đã tin tưởng tôi thất vọng. Một khi, tôi không hoàn thành nhiệm vụ, không hiện thực hóa chỉ tiêu thì tôi sẽ ra đi. Chuyện đó trở nên bình thường trên thế giới và sau 30 năm làm bóng đá, tôi hiểu điều đó. Khi tôi thất bại, chẳng ai vui cả và tôi sẽ về nhà rồi từ chức".
Minh Hải
