Thứ năm, 28/3/2024
Thứ hai, 2/5/2016, 01:14 (GMT+7)

Hình ảnh mãn nhãn từ hội diều lớn nhất miền Bắc

Những cánh diều có hình dáng độc nhất vô nhị, như bức tranh lạ mắt in trên nền trời.

Lễ hội diều quốc tế tại một khu đô thị ở Hưng Yên từ 30/4-3/5 quy tụ các đoàn đến từ 5 quốc gia gồm: Canada, Đức, Malaysia, Singapore, Indonesia và hơn 100 nghệ nhân diều nổi tiếng khắp Việt Nam.

Trên bầu trời ngoại thành Hà Nội luôn xuất hiện những chiếc diều với hình thù rất độc đáo, các nghệ nhân đã tính toán rất khoa học để chúng có thể bay lên tự nhiên.

Những chiếc diều cổ truyền vẫn chiếm số lượng lớn.

Anh Long - đội diều đẹp Việt Nam đang chỉnh lại sáo trước khi lắp vào diều để chuẩn bị bay biểu diễn.

Một chú mực sặc sỡ bên cạnh thằn lằn và cá heo.

Điều đặc biệt của lễ hội là phần biểu diễn của các đội quốc tế, các nghệ nhân Singapore mang đến tiết mục điều khiển 4 chiếc diều lượn trên nền nhạc "Bonjour Vietnam".

Trong những ngày tới, hơn 500 cánh diều sẽ tiếp tục bay lượn, hứa hẹn thu hút nhiều du khách tới tham quan và thưởng lãm.

Phải rất khó khăn để có thể đưa những chiếc diều khổng lồ này bay lên trời.

Không chỉ được mãn nhãn với phần thể hiện của các con diều, khách tham quan cũng được lắng nghe tiếng sáo du dương từ những chiếc "diều sáo" của nghệ nhân Việt Nam.

Những con diều lớn đều phải dùng đến những sợi cước dầy hai li, dài hàng trăm mét.

Đây cũng điểm du lịch gần Thủ đô được nhiều gia đình lựa chọn.

Chiêm ngưỡng hơn 500 cánh diều tại lễ hội diều lớn nhất miền Bắc
 
 

 

Giang Huy