Ngày 17/1, Công an phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa cho hay đang xác minh việc gia đình ông Lưu Đức Hạnh, chủ hiệu cầm đồ ở số 152 phố Đội Cung bị nhắn tin đe dọa, “khủng bố” tinh thần bằng “bom bẩn". Dữ liệu camera an ninh được thu thập để truy xét kẻ tình nghi.
Hiệu cầm đồ của gia đình ông Hạnh. Ảnh: L.S. |
Tường trình với nhà chức trách, ông Hạnh cho hay, trưa 15/1 một nhóm thanh niên bịt mặt đi trên hai xe máy che biển số đã ném "4 chai bom có chứa mắm tôm, dầu luyn và phân thối lên tầng hai". Cửa kính nhà ông Hạnh vì thế bị vỡ, phế thải bắn tung tóe, bốc mùi... gây ảnh hưởng sang cả các gia đình xung quanh.
Gia đình ông Hạnh sau đó còn bị nhắn tin đe dọa tính mạng.
"Bom bẩn" bắn tung tóe trong nhà ông Hạnh. Ảnh: L.S. |
Theo ông Hạnh, sáng hôm đó, nhiều côn đồ đã mang hung khí, gạch đá đến nhà uy hiếp đòi nợ con ông. Khi ông đóng cửa cố thủ ở phòng trong, nhóm này đã làm hư hỏng tủ kính bán hàng, ba xe máy cùng nhiều vật dụng. Một con chó của gia đình, chúng cũng chém bị thương.
Lam Sơn