Ghép tim là một kỹ thuật cực kỳ phức tạp với những yêu cầu khắt khe từ khâu chuẩn bị, đến lúc cấy ghép và theo dõi sau phẫu thuật.
6 tháng sau khi hiến tạng của người chồng không may qua đời, chị Hằng mới có cơ hội gặp được ông Trần Tuấn, người nhận ghép quả tim.
Người mẹ Anh đã hiến tim đứa con một tuổi của mình. 16 năm sau, một người lạ cũng làm y như thế để cứu bé gái khác của chị.
Khỏe mạnh sau hơn một tháng ghép tim, ngày 8/5 chị Hương xuất viện và bày tỏ mong muốn được thắp nén hương cho người hiến tạng.
Nữ bệnh nhân nhận ghép quả tim của người đàn ông Đồng Nai có hoàn cảnh khó khăn, được thân nhân người hiến tạng gửi tiền giúp đỡ.
"Chính lúc này đây, tôi được đoàn tụ với con gái bé bỏng", Bill Conner nói khi nghe tiếng tim con đập trong lồng ngực chàng trai xa lạ.
Ghép trái tim được cô gái chết não tặng, chàng trai 27 tuổi hồi sinh luôn tò mò mượn ống nghe bác sĩ để tự nghe nhịp đập tim mới.
"Trái tim con trai tôi đang đập trong lồng ngực ông. Giờ đây ông là một phần của gia đình chúng tôi", mẹ cầu thủ trẻ Konrad Reuland nói với huấn luyện viên huyền thoại Rod Carew.
4 năm sau khi Calen (Mỹ) qua đời, mẹ em là Dawn Grace xúc động nghe tiếng tim con đập trong lồng ngực Joe Hansen, người đàn ông được cậu bé hiến tim.
Jeni Stepien rạng rỡ khoác tay ông Arthur Thomas, người đang mang trong mình trái tim của cha cô, bước vào thánh đường trong lễ kết hôn.