Tôi nhận ra sau mỗi lần cãi nhau, bị đánh hoặc bỏ rơi, từ lâu tôi đã dần hết tình cảm với chồng.
Tôi là nữ, 28 tuổi, yêu anh yêu rồi cưới đã được 10 năm, có một cháu trai bốn tháng tuổi.
Em không cầu tiến hay anh không biết đủ? Em không có câu trả lời nhưng biết chúng mình không còn phù hợp với nhau.
Ngày xưa em còn yêu, mỗi khi anh đi xa về, em háo hức chờ và thích đi đón anh ở bến xe dù bến cách nhà trọ 15 km.
Tôi nói chuyện với mẹ mới biết anh không gửi mẹ tiền, 800 triệu đó anh đã tiêu và đầu tư vào tiền ảo rồi thua lỗ.
Tôi yêu và lấy chồng gần 15 năm, con học cấp hai, kinh tế và công việc vợ chồng khá ổn, có nhà trả góp, sống cùng gia đình chồng.
Tôi 32 tuổi, chồng hơn 2 tuổi, yêu từ lúc còn là sinh viên. Sau hai năm yêu nhau chúng tôi cưới, cuộc hôn nhân này được 10 năm rồi.
Tôi 36 tuổi, với người chồng đầu tiên, tôi có một bé trai được 8 tuổi.
Tôi đã cưới chồng và có bé trai 4 tuổi. Từ khi sống bên nhà chồng, tôi chưa có một ngày vui vẻ.
Tôi 27 tuổi, có con 2 tuổi. Tôi với chồng đã hết tình cảm, cuộc sống vô cùng ngột ngạt.
Không vừa lòng điều gì là anh nói năng rất khó nghe, thô lỗ, khiến tôi càng ngày càng không còn tình cảm yêu thương như trước.
Chưa bao giờ chồng hỏi xem con đóng học bằng gì, tiền đâu đi viện, ai bỏ phong bì đi ăn cưới hay tiền chợ ở đâu ra...
Anh để mặc tôi tự xoay xở, hàng ngày chỉ rủ bạn bè đi nhậu, mọi kinh tế và việc nội ngoại giao phó lại cho tôi.
Tôi biết bản tính anh hiền lành, nếu được chiều anh sẽ vui vẻ, bảo gì cũng làm, nhưng mỗi lần vợ chồng cãi vã tôi chán nản, chán luôn cả chồng.
Chồng tôi không tế nhị, hay nhắc về những người anh đã yêu, đã quen và so sánh tôi với họ, rồi nói những điều làm tôi tổn thương, đau lòng. Cứ như thế tình cảm tôi dành cho chồng nhạt dần.
Anh là người rất vô tâm, hờ hững, không xem trọng gia đình, vợ có đau bệnh gì mặc kệ, vẫn vô tư đi nhậu, bù khú, vui vẻ với bạn bè, lại còn yếu sinh lý.
Tôi gặp một người bạn lớn hơn mình nhiều tuổi trên mạng, chúng tôi chuyện trò rất nhiều về hoàn cảnh của nhau và đã nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.