![]() |
Dù Arsenal chưa leo cao ở giải Ngoại hạng và Champions League thì Henry vẫn "trước sau như một". |
Sau trận chung kết Champions League mùa trước (Arsenal thua Barca 1-2), Henry đã chấm dứt những tin đồn về việc anh chuyển tới thi đấu cho đội chủ sân Nou Camp bằng cách ký gia hạn hợp đồng thêm 4 năm với CLB "pháo thủ". Ngay lập tức, hành động này nhận được không ít phản ứng trái ngược mà trong đó nổi bật nhất là ý kiến từ phía huyền thoại Michel Platini - người khẳng định đó là một quyết định cực kỳ sai lầm trong đời "Titi".
Bất chấp hàng loạt ý kiến chỉ trích về việc "không chọn đúng chủ mà thờ", trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên báo chí, siêu sao 29 tuổi đã ra đòn "phản công". Anh tâm sự: "Liệu tôi có hối hận khi đã gia hạn hợp đồng với Arsenal hay không ư? Không, chắc chắn là không rồi. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và muốn gắn toàn bộ sự nghiệp của mình với CLB này".
Trong vài tháng gần đây, Barcelona rơi vào cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng khi rất nhiều các trụ cột trên hàng công bị chấn thương dài hạn, như Eto'o (nghỉ 5 tháng), Messi (3 tháng), và mới nhất là Saviola (từ 4 đến 6 tuần). Vì thế có tin đồn đội ĐKVĐ Champions League vẫn âm thầm chuẩn bị một số tiền lớn để tậu Henry nhằm có thêm sự lựa chọn cho mùa giải sau.
Tuy nhiên, rất có thể ý tưởng này mãi mãi chỉ nằm trên bàn giấy, bởi: "Nếu còn một cơ hội nào khác để gia nhập một đội bóng như Barcelona, thì với tất cả sự tôn trọng của mình, chắc chắn tôi sẽ nói lời từ chối", Henry khẳng định. "Ở lại Arsenal là quyết định cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Tôi không cảm thấy mình đã để tuột mất một cơ hội quan trọng và cũng chẳng hối hận vì điều đó".
Thiên Thanh (theo F24)