Sinh ra và lớn lên ở một tỉnh gần Hà Nội, em sống và làm việc tại thủ đô, hay về quê chơi nếu có thời gian rảnh. Tuy bị gán mác ế nhưng em là người may mắn nên cuộc sống tương đối vui, luôn có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đồng hành, hỗ trợ vượt qua những khó khăn gặp phải.
Về ngoại hình, em cao ráo, khỏe mạnh, nhan sắc bình thường. Về nội dung, em tốt nghiệp đại học, tuy hơi ngố nhưng bù lại được cái vụng nhẹ.
Em nhận thấy tình trạng ế của mình ở mức báo động bình thường. Trong nhóm đại học còn một bạn như em, nhóm cấp 3 cũng còn một bạn chưa lập gia đình và trong nhóm cùng quê còn tận 2 bạn lẻ bóng. Với nguồn nhân lực tốt như vậy, em hy vọng qua bài viết này không chỉ giúp bản thân thoát ế, biết đâu giúp ích được các bạn cùng thoát ế.
Mong nhận được phản hồi của chàng trai sống đơn giản, suy nghĩ lạc quan, tích cực, sống và làm việc ở Hà Nội là lợi thế to lớn để cùng em đi ăn vạ, đòi quà nhóm bạn "hổ báo".
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Huyền
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ